Đội Cấn

Sáng nay trót đi làm muộn nên tặc lưỡi tạt qua làm bát chè Thái. Chè Thái ăn cũng được nhưng mình vẫn cảm thấy không ngon bằng ở Hồ Đắc Di. Hôm nay trời mát nên cô chủ trông cũng vui tươi lắm. 20k cho một cuộc tình, kính cả hội !
75 Đội Cấn xem tiếp
[ GÓC KHEN CHÊ ]
Hôm nọ thấy bạn nào review Vịt 29 ở Đội Cấn, thèm không chịu được thế là hôm nay hạ quyết tâm, mặc kệ mưa gió lôi nhau đi.
Mình với ny gọi
- 1 đĩa vịt quay nhỏ
- 1 đĩa nộm vịt nhỏ
- 1 đĩa cánh vịt rang muối
Ngứa mồm gọi thêm chai nước khoáng, tổng thiệt hại là 266k. Hai đứa mình thuộc dạng ăn khoẻ vl mà lần này no è cổ phải gói mang về, nhìn chung giá cả cũng hợp lý.
Nhưng mà cái vịt quay thật sự làm mình thất vọng vô cùng Vị vịt quay không đủ thơm và chưa ngấm vào thịt, ăn còn thấy hơi hôi hôi Nói chung với mình thì món này ăn chán thật sự, k có lần thứ hai. Nhưng tốp sau đến thì có chị khen vịt quay ở đây nức nở, chắc do khẩu vị mỗi người một khác Cá nhân mình thì đến bâyh chỉ thích ăn Vịt quay Thịnh Phát Lò Đúc chấm hết chưa thấy hàng nào hơn
Nộm vịt cũng chỉ dừng ở mức ăn được, không có ấn tượng gì, chắc hợp ăn nhậu hơn chứ uống nc lọc thì không hợp ? ))
Cánh vịt rang muối thì chấm 8/10 )) bê đĩa cánh vịt nóng hổi thơm phức, nói chung ăn rất vừa miệng, mà có khi mấy cái món vịt gà này cứ rang muối là dễ ăn í
Điểm cộng tiếp theo là phục vụ nhẹ nhàng nhiệt tình, chị chủ lúc mình về còn lấy khăn lau yên xe cho mình Nhìn chung không được như mọi người tung hô, nếu hội hè rủ thì vẫn sẽ đi, còn tự bản thân quyết định thì sẽ không chọn quán này.
Vậy thôi hết rồi cảm ơn mọi người vì đã đọc xem tiếp
Mọi người ơi, cho em hỏi ở Đội Cấn quán nem lụi nào ổn nhất ạ xem tiếp
Anh/chị/em trong group có ai biết ở đâu quanh Hà Nội bán bánh Brownies như hình vị trà xanh, socola hoặc chanh leo không ạ?
3 năm trước toàn mua bánh nhà một chị ở Đội Cấn ăn đến nghiện luôn Bánh kiểu mềm, ngọt thanh chứ không ngấy hay quá béo. Nhưng sau chị ý có em bé nên nghỉ bán đến giờ luôn Ai biết ở đâu bán cho mình xin địa chỉ với ạ! xem tiếp
Mai Pow pow snow 166 Đội Cấn kỉ niệm sinh nhật vừa có khuyến mại vừa có quà cho c e nữ mn chớp lấy cơ hội đi ăn rẻ này xem tiếp
[Góc khen chê]
Tham gia hội cũng lâu )) ấp ủ mãi mới dám viết đôi dòng rì viu về 2 trong nhiều quán em đã ăn 1 quán ưng nhất và quán tệ nhất
1. Bún riêu hàng Chĩnh
Chắc hàng này không còn lạ với mọi người )) nguyên cả con đường Hàng Chĩnh có mỗi hàng bún riêu này to và sạch sẽ nhất.
Nước dùng quá ư là ưng, vị ngọt thanh chua nhè nhè không bị gắt hay dầu mỡ hoặc bị nhạt thếch như nước nấu cà chua ở nhiều nơi.
Giá thì em thấy hơi cao )) phải gọi riêu có đậu. Không thì sẽ là bát riêu không
em với ny đi ăn GIÒ ĐẬU+ ĐẬU BÒ cũng rơi vào tầm 70k hay sao ý ăn lâu quá rồi ạ
Rau sống thỉ sạch được cắt nhỏ sẵn nhúng vào ăn chít mê luôn )) em luôn gọi thêm một bát rau để ăn vs nước dùng
CHẤM 10/10
2. Bánh xèo Đội Cấn
Không biết có phải do em đen hay không mà lần trước đi ăn max tệ các bác ạ. Bánh thì ngập dầu. 2 đứa ăn chung một cái mà đã ngán lắm rồi ( bọn em có ăn rau, cuốn các kiểu nhé) rồi đến đĩa nem lụi. Ôi mẹ ơi nó mặn như thịt muối vậy... Ăn là không cần chấm chiếc gì luôn. Bánh thì tương đối ít nhân ăn không có vị gì đặc sắc nổi bật và dĩ nhiên nước chấm cũng vậy ăn nhạt nhạt như nước mắm pha loãng ra thôi
CHẤM 5/10 vì thái độ phục vụ cũng ok và khá sạch ạ
Em xin hết xem tiếp
<Góc khen>: Thai Jing Cha -107 Đội Cấn
Không gian đẹp, tuy nhiên hơi chật vì quán chỉ có tầng 1 , và đặc biệt là thiếu ổ điện
Nhân viên: tư vấn nhiệt tình nhưng làm đồ khá lâu phải chờ mất 10p mới có mặc dù quán rất vắng khách.
Đồ uống: gọi cafe trà sữa gạo nâu kem mặn chân trâu colagen uống cx đc. Đậm vì cafe kem mặn đc cho nhiều hơn bên goky. Mình chọn phần râu mực bbq ăn khá là thấm và ngon mặc dù hơi nguội. Cx tạm ổn sẽ quay lại xem tiếp
EDIT: Mình hơi đãng trí quên ghi địa chỉ, quán ở 153D Đội Cấn nhé! Khu Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội nha! xem tiếp
Quán chè thái quen thuộc ngon bất diệt
Thời tiết này mình bám rễ ở đây ăn chè thay cơm luôn ý mn
Địa chỉ: 75 Đội Cấn
Giá: only 20k/1 bát
Không gian rộng rãi, tuy không có điều hoà nhưng vẫn mát mẻ thoải mái ăn đứt mấy quán chè vỉa hè khác( quán này ngồi ngay trong nhà ăn)
Ở đây có các loại như : Chè Thái khoai, Thái bưởi và đỗ đen ( Thái đen)
Opening: tầm gần trưa đến 4-5h chiều
Mọi hôm thấy nhiều người chê các cô bán chè khó tính với thái độ nhưng mà mình thấy các cô ý tuy không vui tươi niềm nở như 1 số tiệm khác nhưng luôn nhiệt tình phục vụ, đến phát ngồi ghế các cô sẽ hỏi luôn mình ăn gì và múc luôn ý.
Chè ở đây thì chẳng cần review nhiều nữa vì quá lâu đời và nổi tiếng rồi, nước dừa thì đậm thơm, chè ăn không bị ngọt lịm,thêm đá ăn mát ruột vô cùng ! Mình thầu chè ở đây cả mùa hè lẫn đông luôn vì mùa nào cũng bị thèm, lại còn gần nhà nữa nên tiện. Ncl đáng đồng tiền bát gạo vô cùng. Với đánh giá của mình thì chưa tiệm nào vượt mặt được quán này.
10/10d xem tiếp
( góc khen)
Có ai người Bắc mà thích ăn món miền trung như mình ko?
Review cho các mem 1 quán này hôm trước mới khám phá ra ở Đội Cấn, mình ko nhớ số nhà bn nhưng ở đoạn giữa giữa đường, có quán nhỏ biển nâu ghi Bánh Bèo bún trộn bánh canh Bình Định.
Mới đầu chỉ vào ăn thử cho biết mà thấy cô chủ có tâm kinh khủng, tính m rất xấu là đi đâu ăn hay soi soi xem chủ quán làm đồ ntn sạch hay bẩn bất chấp thái độ chủ quán luôn ( chỗ nào khuất mắt trông coi thì chịu) mà ở đây thì thật sự thấy rất SẠCH, từ đồ đạc đựng nguyên liệu và cách làm rất tươi và ngon, quan trọng là rất NGON, và rẻ, bát bún trộn to oành kia là 30k và ăn đúng là bò thật, nộm cực ngon, 1 khay bánh bèo kia là 30k ăn no phè, khách gọi mới hấp bánh sống chứ ko phải sẵn đâu ( mình coi làm mà có cảm giác riêng tiền ga vs điện ko thôi cũng hết 30k r )
Mình đi 2 người, gọi từng ấy, thêm 5c bánh bột lọc mà cô chủ nhìn ái ngại có ăn hết đc thật ko , nói chung rất dễ thương nên ko tiếc bỏ vài phút review cho cô thêm đắt hàng,
Và bát sữa chua hạt đác kia 15k, ngon khiếp.
Hơi ko có tâm vì m ko nhớ địa chỉ chính xác, khi nào qa m update thêm cho các bạn, srr
Update địa chỉ 188 Đội cấn xem tiếp
[ góc khen dạo ] ăn đêm về
Địa chỉ: FB : xóm ăn đêm
T là con cuồng ăn vặt, nửa đêm hay lùng mấy chỗ đồ ăn các kiểu mà khổ nỗi rất ít hàng ăn vừa miệng, hoặc có nhiều chỗ ship đêm mà lại ở xa chỗ t ở, tiền ship bằng tiền đồ ăn
Tình cờ biết chỗ này ở Đội Cấn, ship đêm đến tận 3h sáng thực đơn lại bao nhiêu món.
T hay ăn chim rán, chim sốt me. Trong hình là hai con sốt me, chim con nhiều thịt, sốt đậm đà, ngọt ngọt hợp với đứa thích ăn ngọt như t. Nchung lúc nào gọi chim ở đây cũng ưng ý hết. Một ng ăn hai con là no rồi )
Gimbap chiên( có trứng, thịt,củ cải muối vàng, k có dưa chuột, t thích:))) ăn khá giòn, cơm dẻo chứ k bét.
Tok chiên phomai ăn cũng ổn, mà tok thường ngon hơn:3 hơi ít bột phô mai xíu nhưng tok dẻo mềm ăn thích lắm.
Có kèm thêm sốt cà với tương ớt, ăn ok. Tổng thiệt hại 130k cả ship
T toàn mua trên 100k nên đc thêm 1 chai trà sữa thái xanh nhỏ, nhưng uống không ngon vì uống ngọt kiểu đường thôi:3 chắc free nên chỉ tạm ổn
T ord tầm 20p có, bạn giao hàng tính cũng tốt ) đồ ăn t thấy khá rẻ, ship có 20k từ đội cấn ra nhà t ở chùa láng.
Đây là chỗ ăn đêm t ưng nhất, gắn bó với nó dài lâu share để các bạn cùng biết, có thể mỗi người một khẩu vị , ăn k ngon đừng ném đá tớ:))) xem tiếp
(Review bò bít tết nhà hàng Luna - 236 Đội Cấn)
Hoè Nhai nổi tiếng với bít tết Việt Nam style thì chắc ở đây: giá Hoè Nhai, style tây balo!
Món ngon nhất: Bò bít tết sốt BBQ, miễn chê với giá tiền (70k), chắc chắn sẽ quay lại để review hết các món còn lại nhằm tạo ra cái nhìn tổng thể nhất cho các bạn.
Điểm chưa ổn trong bữa mình dùng: món bò sốt phomai (đĩa trắng) chỉ dành cho người ăn đồ ngấy tốt ) vì thịt k nêm nhiều gia vị, nếu tăng thêm chút thì có lẽ mn sẽ sợ mặn ) nếu là mình thì sẽ thêm option "salt bae" tẩm ướp thêm tí salad (đĩa nhỏ toàn rau) đơn giản quá.
Còn lại mọi thứ đáng với số tiền bỏ ra! xem tiếp
(Góc khen và hơi chê)
Hôm nay mưa gió bọn mình rủ nhau đi ăn lẩu nướng ở Korean BBQ 275 Đội Cấn
Buffet 189k, đặt bàn qua Pasgo giảm còn 139k/ng. Đi 6 ng dc tặng 1 lẩu 3 chỉ bò trị giá 159k nữa
Điểm trừ là thực đơn chủ yếu là từ lợn v bò, ko có hải sản, cơm trộn nhạt nhẽo ko ngon.
Điểm cộng là quán rộng, sạch, tuy là ko phải kiểu nhà hàng sang chảnh, tẩm ướp vị ngon, kim chi cũng ngon, rau sống sạch sẽ, lẩu tặng cũng ngon từ nc đến bò. Nv nhanh nhẹn, nhiệt tình.
V giá tiền này, thì lựa chọn ăn ở đây quá là xứng đáng. Bọn mình ngồi ăn no ko đứng dậy nổi luôn. Tổng thiệt hại cả nc uống có 940k. xem tiếp
Trà sữa Tiên Hưởng , 174C Đội Cấn , đồ uống không ngon ( đối với vị vani) , vi caramen bt không có gì đặc biệt , giá Hơi cao , view ổn , nhân viên thân thiện . xem tiếp
[Góc khen dạo]
E ẩn thân trong hội đã lâu nhưng toàn âm thầm lặng lẽ đi theo rì viu của các bác, giờ mới dám viết bài review đầu tiên mong đc ad duyệt
Bún ốc, bún riêu ở 56A Đội Cấn (bán sáng đến tầm 9 - 10h)
Đi ăn thì trước tiên là e ưng mắt xong mới đến ưng bụng, nhìn rổ rau sống với bàn ghế sạch sẽ trước xong mới bàn đến đồ ăn ngon dở ra sao. Em ăn bún ốc mà bị sạn với lợn cợn ốc con là e tụt mood lắm may sao em ăn hàng này lại chưa dính con ốc nào bị sạn, ốc vặn nhưng không phải size mini, cắn con ốc vẫn giòn thịt. Nước dùng đậm đà không quá chua cũng không quá ngấy. Em thì thích vắt thêm quả quất với tí ớt chưng cho nó trọn vị chua cay mặn ngọt ))
Giá rổ: 20 - 30k. Bát full giò bò như ảnh là 30k ạ.
Cảm ơn m.n đã đọc bài của em bài viết theo cảm nhận của cá nhân em, em biết sẽ có người khen người chê nhưng cũng mong các bác nhẹ tay đừng buông lời cay đắng
xem tiếp
T ở SG ra Hn chơi, đặt niềm tin ăn uống vào một số bài rv trên hội T rv lại 1 số quán nha.
1. T đọc bài rv ốc, chân gà rang muối ở 66 Yên Phụ. Lúc t tới thấy vắng tanh, quán 72 bên cạnh thì full người. T cũng bán tin bán nghi mà thôi vô đại. 30k/chén ốc nhỏ. Nước chấm nhạt nhẽo, ăn chán. Chân gà rang muối thì 60k 5 chân ăn nhạt toẹt, hok có vị. Cảm thấy uổng công lặn lội lắm vì chẳng có gì đặc sắc.
2. Trứng cút nướng 157B chùa láng gì đó t tìm ko ra ) Tới trước cái bãi xe luôn r mà hok thấy hiuhiu
3. Nem rán chị Hạnh 81 Linh Lang cũng ko tìm ra đc ấy. Lượn lại 2 lần ko thấy
4. Bánh xèo 155 Đội Cấn, ngon á, nem lụi 5k/c. Bánh xèo bnhieu thì t hok nhớ nữa tại hok trả tiền. Ăn vừa miệng lắm, t ăn nhiều quá trời trời.
5. Bánh gối 150 Lương Định Của gì đó ngon lắm t ăn mấy lần lận. Xa chỗ t ở mà t qua hoài á. Cô chủ nhiệt tình dth* Nước chấm vừa miệng.
Bên cạnh đó thì có một số tiệm t ăn theo bạn chỉ thấy ngon lắm.
1. Bò nướng 427 Bạch Mai. Phải đúng cái quán màu xanh nha, quán đỏ hok ngon bằng. Thịt thì ngta lấy theo 100k/ng. 2ng ăn đầy ắp thịt á. Ngon thiệt.
2. Gà (mắm, muối, sả ớt) Hậu Béo 42 Yên Phụ.
Có cánh, sụn, chân, đùi, mề,... chiên mắm, rang muối, sả ớt tuỳ mình chọn. Chân 50k 5c. Cánh 20k/c. Sụn 50k/phần. Ngon dễ sợ luôn á
3. Bánh tráng nướng 111 Đội Cấn. Có mấy món ăn vặt của SG, ngon lành cành đào. Giá trên menu t up á.
Lsau ra Hn sẽ ăn nhìu hơn ))) Các bạn rv có tâm để t ăn đc nhìu hơn nữa nhenn xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]
Đia chỉ: Ngõ 135 Đội Cấn
Tên: Nét Quảng Nam
- Nghe thiên hạ đồn hàng này ngon lắm hay hết đồ sớm trang thủ đc hôm ăn muộn hàng đang ế nên vào, cả quán có đúng hai bàn mà phục vụ đến nửa tiếng đc hai bát phá lấu và bánh canh này.
- Khen: Đầy đặn, hình dáng bắt mắt
- Vị: cảm thấy k đc đúng vị Quảng Nam lứm, nước dùng hơi bị mặn quá k thấy đc vị ngọt
- giá cả: cao vì chất lượng k như ý
- Ăn thêm cốc chè gọi trong menu và đc anh nhân viên chạy veo ra đội cấn mua về cho ăn @@
Nchung hàng còn nhiều món khác chưa đc ăn nên k có bình luận, chứ hai món trong ảnh chắc tớ chả ăn lại, mng đã ai ăn ở đây chưa, review thêm mấy món đi ạ. Tại ngay gần dễ ra ăn đây xem tiếp
Trời nắng nóng đi ăn 1 bát chè thì còn gì tuyệt bằng, hnay mình đi ăn ở chè thái ở 75 Đội Cấn về đồ ăn thì miễn chê r, ăn độ ngọt vừa phải cốt dừa thì rất thơm. Nhưng có 1 nhược điểm là chủ cửa hàng có thái độ k đc thân thiện vs khách lắm mình vào cửa hàng hỏi phải đến 5 lần "Cô ơi, để xe nthe này có được k ạ hay phải dịch ra đâu k cô" k 1 ai tl đến lúc để tạm 1 chỗ thì mắng xa xả ra là ai cho để ở đấy. Uki vì quán đông mình có thể coi như cô k nghe thấy. Ngồi đợi hơn 20p k thấy đồ ra xếp hàng như mn để lấy cho nhanh. 3 ng múc đồ 1 ng bê đồ ra để múc cho khách suốt nhưng k 1 ai múc cho khách ở trong nhà chỉ chăm chăm gói đồ mang về. Ng đến sau thì đc luôn người đến trước thì cứ dài cổ ra đợi. Đến lúc mình ăn xong mua mang về thì chưa đến 3p đã đc 2 túi mang về r ngày nắng nóng cũng có đôi chút bực mình nhưng bù lại chè ngon nên cũng bù đắp cho đứa tâm hồn ăn uống như mình xem tiếp
[Góc bóc phốt] Chè ngon 75 Đội Cấn
Hôm qua mình thấy review của 1 bạn nên thèm quá quyết định hôm nay phóng ra thử
Lúc mình ăn là 11 rưỡi, quán đông người mua mang về, ăn tại chỗ thì ít. Đánh giá điểm cộng là quán nhìn sạch sẽ, phục vụ nhanh. Mình ăn chè thái thấy đúng vị mixed.
Điểm trừ: Lúc mình đến mới phóng xe lên vỉa hè thì 1 cô phụ bán hàng (nhìn béo béo) xưng xỉa và quát mình là phải để xe cho thẳng vào, không có mắt nhìn gì cả (?!). Mình đi ăn nhiều chỗ thì có chỗ có người trông xe, có chỗ không nhưng ít khi thấy thái độ quát khách kiểu như thế này. Và mình chỉ vừa phi xe lên vỉa hè chưa kịp làm gì...
Cô phụ bán hàng làm đổ đá ra ngoài và các cô ấy đổ đá vào 1 chậu nước để....rửa đá (!?!) rồi lấy ra dùng tiếp ....
Và thứ ba cũng là quan trọng nhất, chè đặc vị đường hóa học. Ăn xong vị đắng khé đọng lại trong cổ họng. Nước cốt dừa là nước đường hóa học pha với cốt dừa chứ không phải là cốt dừa pha sữa...
Bạn mình ăn chè chuối review là chuối chưa chín, ăn sượng
Mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, quá thất vọng cho 1 quán lấy thương hiệu "ngon".

Nhân tiện có bạn nào biết chỗ nào bán chè thái mà ngon ngon một chút không? Cho mình xin địa chỉ xem tiếp
[góc khen dạo]
Rảnh rảnh nên lại luyên thuyên tý ạ
Kbiet nhiều bạn thích ăn vịt k, nhưng mình là mình nghiện vịt hết sức. Vịt thì nhiều món, mà lại giá bình dân, thời tiết nào cũng quất được, đi ăn ít người thôi cũng chẳng ngại.
Quán hôm nay mình ăn là VỊT 29, chỗ này khá nhiều cơ sở, nh mình ăn ở 199 Đội Cấn.
Tổng tất tật chỗ này của mình hết 180k, ăn no gọi là nứt bụng, vẫn còn 1/3 bát canh măng, bún k mang về đc tiếc ơi là tiếc, còn vịt đương nhiên bỏ hộp mang về. Gọi suất này thì 3 ng ăn hợp lý, share ra quá rẻ, quá ngon, và siêu no. Vịt ở đây thịt chắc, ngấm gia vị, đậm đậm, da vịt thì best rồi, màu đẹp, chấm ngập nước chấm ăn đã mồm lắm. À còn có củ kiệu ăn kèm, chua cay ngọt. Canh măng ở đây k bị hôi hôi đâu, tiết thì mềm k khô.
Nói chung là đáng thử, trừ mỗi điểm nhân viên hơi ngơ ngơ thôi, còn đâu ok.
xem tiếp
Chè Thái lựu số 105 Đội Cấn là chè Thái khá chán so với các hàng chè Thái mình từng ăn, chè ngọt, trân châu hạt lựu cứng, được cái nước cốt dừa khá thơm. xem tiếp
[Tìm quán thất lạc]
Các ông bà có ai từng ăn trứng vịt lộn rang me ở đầu Đội Cấn ngay ngã 4 Ngọc Hà chưa.
Quán của 1 anh làm, chỉ bán buổi tối, chỉ có cái 1 cái xoong nhỏ vs 1 cái bếp và 3 bộ bàn nhựa ngồi nhờ trước cửa quán bán quần áo ấy. Giờ quán ấy chuyển đi đâu rồi ai cho tôi biết với :(((((( xem tiếp
[Góc mua bực vào người]
Đặc sản Đà Nẵng Hoàng Bèo - 98 Nguỵ Như Kon Tum
Tất cả là tại ml ny e ăn vạ đòi vào đây bằng đc cuối cùng ngồi ôm hận. Gọi 1 bánh tráng heo quay (hết heo luộc), 1 bún mắm. Như mng thấy đó 2 món chả khác vẹo gì nhau, nước sốt cũng giống luôn ). E ngồi đếm đc đúng 6 miếng thịt xếp vòng tròn trên đĩa, đồ ăn kèm đã ít xong xoài còn héo, ko có đĩa rau to vật vã toàn xà lách như mng tả đâu nhé . E còn bảo ny e là chắc mình ăn hết thịt họ mang ra đĩa khác anh nhỉ )))
Nc chấm cứ kiểu gì ấy e ko hạp, ko ăn nổi Với số tiền đấy có thể ăn bánh xèo nem lụi ở Đội Cấn vừa ngon vừa no sml nhưng chỉ vì nhà xa mà nhận cái kết quá đắng. Nhân viên cũng như dở hơi luôn
Chốt là e ứ bao giờ quay lại đâu xem tiếp
(Góc bình thường)
Hôm qua mưa gió lại hứng bánh xèo mà ngại đi xa lại thấy now giảm giá 50% nên mạnh tay đặt luôn Quán tên Tú Xèo và mình chỉ biết ở Đội Cấn chứ không rõ đc cụ thể
Bánh xèo mình thấy nhân khá nhiều tuy nhiên hơi dầu mình là con ghét dầu mỡ nên phải lót giấy để hút dầu rồi mới ăn
Điểm cộng là nem lụi,khá vừa miệng,nem đầy đặn,to dài
Tuy nhiên nước chấm thì hơi nhạt nhẽo,chả có vị gì.Cứ như là nam ngư pha nước lã ý.Còn trứng cút xào me ăn lợ lợ kinh chết đi được mình ăn cút xào me hàng ốc nó không kiểu như này.Ăn ở đây nó chua chua lợ lợ đậm mùi mì chính.
À tổng thiệt hại là 52k đã đc giảm 50% cả freeship qua airpay.
Nói chung chấm cho 7,5d nhưng chắc sẽ chỉ quay lại ăn nem lụi xem tiếp
# bánh cuốn 64 Đội Cấn
Đợt ăn kiêng có niềm vui là đọc bài trong hội rồi save lại, đợi gầy rồi thì đi phục thù. Hôm nay lạc lối thế nào tầm 4h chiều không biết ăn gì lại nhớ ra có Bánh cuốn 64 Đội Cấn vẫn chưa thử. Phi grab qua đánh chén nào có nhìn bảng giá. Đấy. Cái chỗ trên ảnh, 20k
Nhận xét : bánh cũng ổn, nước chấm cũng ổn, quán sạch sẽ chỗ nấu ăn sạch sẽ dù nhỏ xíu. Từ lúc mình vào là chủ quán cứ bán túc tắc luôn tay suốt. Khách ăn vừa xong thì khách mua về lại có.
Điểm trừ : không thấy có rau? Hay do mình không hỏi?
Điểm cộng : sạch, có tivi có nhạc vừa ăn vừa xem hài, RẺ ngon nhưng không có gì quá xịn hay đặc sắc. Mình đánh giá đây là điểm có thể thường xuyên đến vì quán mở suốt từ 6h sáng đến 12h đêm luôn.
Kính hội
P.s hôm trước ăn thử cái bánh cuốn gà 74 Hàng Bồ đùa đúng đấm vào mồm, bẩn, quá bẩn, nước chấm toàn mì chính. Bánh thì chán. Chủ hàng thì nói to với nói mát nhân viên suốt. xem tiếp
{góc kiểm chứng}
Đọc được 1 bài rv về bánh bèo Bình Định ở 188 Đội Cấn nên 3/3 không ăn bánh trôi bánh chay mà đi ăn thử luôn...
Mình đi 2 người: 1 bánh bèo + 1 bánh hỏi + 1 cánh canh + 4 nem.. tổng chi 100k
1. Bánh bèo: đã từng được ăn thử ở Huế, giờ ăn lại thấy ngon lắm.... Và đúng là khách đặt mới hấp nên oke cực )
2. Bánh hỏi: lần đầu ăn thấy nó giống kiểu bún lá nhưng sợi siêu nhỏ í . Cá nhân thì mình hông có thấy hợp vị lắm )
3. Bánh canh.... Món này mình thích nàiiii
4. Nem chua: với 1 đứa mê nem chua như mình thì nem này cũng ổn... Có điều nó có cả 1 cái lá ổi bọc vào, vị chưa chua lắm, hơi ngọt của đường hoặc mì chính là nhiều...
Quán thì hơi nhỏ.... Đi tách nhóm chắc 20 người là không còn lối đi.... Có đâu 7,8 bàn thôi...
5. Nước chấm: cay cay, ngon ngon... (Quên k chụp)
6. Em chó kiêu sa lắm.... Xí xớn vuốt đầu em í mà em í phản ứng luôn... Cô chủ bảo em í đang đói, nên cáu.... Cơ mà khuyên các bác đừng trêu em í ))
Chốt: chấm 8/10
Sẽ quay lại..... xem tiếp
[góc phản hồi]

Hôm trước đọc 1 bài về miến lươn xào ở Đội Cấn trên hội, dưới cmt có bạn khen quán lươn ở Hoàng Ngọc Phách nên phi ra thử luôn.
Mình đi 2 người nên gọi 1 cháo lươn 1 miến lươn xào, định gọi thêm 1 lươn om chuối đậu nữa nhưng đủ no rồi nên thôi. Cháo nhiều, lươn bình thường, ăn được. Miến lươn xào ngon, miến dai vừa đủ, sợi tơi, không bị dính chùm, lươn mềm, ăn rất vừa miệng.
Đ/c quán ở 101 C5 Hoàng Ngọc Phách, quán nằm mặt đường nhưng biển hơi khuất, các bạn để ý kỹ sẽ thấy
Giá mình có up menu, theo cá nhân mình thì không đắt không rẻ. Thái độ phục vụ bình thường, không nhiệt tình. Về vệ sinh thì khuất mắt trông coi đi.
Vì chưa ăn món lươn chính gốc ở Nghệ An bao giờ nên mình chỉ nhận xét theo khẩu vị cá nhân: quán này ăn được nhưng không quá xuất sắc. Sẽ quay lại thử tiếp các món khác.
Kính hội! xem tiếp
11) Bánh xèo 65 hoặc 63 Nguyễn Văn Cừ
- Mình không nhớ rõ địa chỉ nhưng không lo vì có biển bánh xèo nem lụi đỏ chói to đùng nhé. Bánh cũng được mặc định 2 cái/suất và 40k/suất. Bánh hơi to, bị tình trạng nhân nhiều tuy nhiên vỏ vẫn giòn, nhân là thịt bò nên khá thơm và ko bị ngấy. Nem có 5k/cái nhưng lại to gấp đôi nem quán khác. Nem đông lạnh (chắc chắn luôn vì mình thấy a chủ lấy ra từ tủ đông) đc bọc sả, rán lên chứ không nướng. Như kiểu a chủ rán ko kỹ nên lúc cho nem vào miệng mình thấy bên trong còn nguội và…nhão nhoét, nói hơi tởm, như thể nước mũi vậy, mình suýt nôn. Nếu có quay lại thì sẽ tạm chấp nhận bánh chứ nem thì…
- Không gian quán và vệ sinh: Ngồi trong nhà, rộng rãi thoáng mát. Rau đc cho hào phóng. Quán có nuôi chó nên hãy cố gắng đừng để ý đến cái mùi chó thoang thoảng và bát cơm chó nhão nhoét nếu b có ý định ăn. Hôm mình đi ăn thì 2 e chó định làm trò người lớn ngay trước quán, nếu a chủ ko đuổi đi thì mình sẽ có thêm 1 lý do để ăn mất ngon.
-
12) Bánh xèo Giang Văn Minh (mình cũng ko nhớ và ko muốn nhớ địa chỉ quán này nữa, chỉ biết nó là quán vỉa hè, nằm trên phố Đội Cấn nhưng vì đối diện vs đường rẽ sang Giang Văn Minh, gần Cabine Coffee nên mình tạm gọi là Bánh xèo GVM nhé)
ỌN.GÀ. Chúng sẽ hoảng lên r đập cánh toán loạn nên xác suất ăn phải lông gà rất cao. Ngồi gần cống nên thỉnh thoảng mùi cống bốc lên. Đồ làm bánh đặt hết xuống đất, nhân bánh được trộn hổ lốn thịt, tôm trong…chậu, rau rửa ngoài đường, đồ khách ăn xong đc rửa qua loa. Black list luôn xem tiếp
Thủy xèo 166 Đội Cấn
Hôm nay đi ăn chỗ này hết 125k. K biết rẻ hay đắt nữa. Thấy quán rõ đông khách.
Nhưng bt mình ăn bánh xèo anh béo. Ai quen mình trên insta đều biết mình nghiện quán anh béo tnao. Hnay ăn thử ở đây thì...
Thứ nhất bánh bột lọc. Mình ăn miếng đầu tiên thấy mùi thịt hơi thiu @@ cái mùi kiểu thiu thiu ý. Nói chung là thấy ghê ghê... Nhưng những miếng sau thì cx tạm ổn.
Nem hình như hơi bé.
Điểm cộng bánh xèo k bị dễ vỡ như quán anh béo. Nhìn bánh xèo rõ đẹp )
Nhưng nước sốt chấm thì nguội và hơi loãng, k ngon cho lắm. Cái này cũng k trách đc vì nc chấm bánh xèo chưa thấy ở đâu ổn cả. Quán anh béo thấy khá ổn mà tùy từng hôm.
NHƯNG mình sẽ trung thành với anh béo vì vừa ngon vừa rẻ
Không biết mọi người ăn ở 2 chỗ này chưa cho e xin ít địa chỉ nào ngon hơn vớiiii xem tiếp
(Góc khen)
Bún xá xíu - 64a Đội Cấn
Quán này thấy trên Hội nên đi ăn thử, khá dễ tìm, thấy treo banner - bún xá xíu 20k. Mình ăn lúc 8h thì có 1 mình. Ấn tượng quán sạch sẽ, kiểu gia đình, chú bán hàng cẩn thận đi găng tay bốc đồ ăn. Bún có thịt bằm, xá xíu khá nhiều, rau sạch, hành khô, lạc, nước trộn mặn ngọt vừa đủ. Sáng ăn bát này hơi nhiều, nặc nè mãi mới hết. Sẽ quay lại ủng hộ, quán bán cả chè nhưng chưa thử xem tiếp
[GÓC KHEN + HƠI CHÊ]
Hôm nay trong lúc ngồi học nhóm mình tự nhiên nảy ý tưởng đi ăn, vội vàng nên chọn đại, nhưng chúng mình cũng có một trải nghiệm khá hài lòng ở Uni Bbq 93 Đội Cấn.
- Về lẩu: Chúng mình chọn lẩu bò úc và lẩu sườn sụn. Nhưng mình khuyên mọi người là sườn sụn khá nhiều mỡ + sụn to cứng nên các bạn hãy gọi bò úc nhé. Cá nhân mình thấy nước lẩu chua cay vừa miệng. Kia là set nhỏ (2-3ng ăn), 250k. Nhìn vậy nhưng ít thịt và rau lắm )) lúc sau có gọi thêm bò úc nhúng thì 1 đĩa 79k mà đc thêm có tầm 8 miếng mỏng dính thui nhưng so với những nơi khác thì giá như vậy cũng ok. Tạm chấm lẩu bò úc 7/10 )
- Về phục vụ: Nhân viên lịch sự, nhẹ nhàng, nhiệt tình nhưng hình như mình thấy có mỗi 2 người nên phục vụ lâu ơi là lâu gọi thêm đồ nhúng lẩu mà phải 15' sau mới mang lên, lúc gọi mì, cả nhóm ăn xong rồi mới mang lên Dù có anh phục vụ đẹp trai ơi là đẹp trai nhưnh cũng chỉ miễn cưỡng chấm phục vụ được 6/10 thôi
- Về không gian quán: Quán dễ tìm, tầng 1 để xe ko lo nắng lo mưa, không gian quán ĐẸP Quán có điều hoà nhưng ko biết do hôm nay quán đông hay sao mà ăn được một lúc mình cảm thấy hơi nóng. Quán đẹp nên mọi người đến có thể tha hồ check in sống ảo ))
9/10 điểm
- Hôm nay chúng mình gọi 2 set lẩu + pepsi + đồ nhúng thêm khá nhiều nên ko nhớ gọi những gì hết tổng 800k thôiii. Cái giá quá rẻ cho một nhà hàng như vậy.
Có quay lại không: Có. Chắc chắn mình sẽ quay lại để thử thêm các món nướng nữa )
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Review của mình còn nhiều sơ suất. Mọi người gạch đá nhẹ nhàng nhé xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Chỉ vì con ốc tỏi mà mình quyết tâm phải đi ăn Ốc Thái Lan ở số 43 ngõ 135 Đội Cấn ngay. Loại ốc to nướng kèm ớt tiêu xanh này mình có ăn ở Nha Trang rất ngon mà giá rẻ, người ta hay bán dạo dọc bờ biển. Theo cảm nhận của mình thì xốt ớt tiêu xanh chưa chuẩn vị lắm nhưng bù lại ốc to và chắc thịt, giá hợp lý 15k/con. Ngoài ra bạn mình có ăn mỳ xào Hải sản khá đầy đặn, có bạch tuộc, sò huyết, ngao... rau muống giòn sần sật rất ok. Theo các review trước mình có ăn ốc bông xào xả ớt, sốt đậm đà tuy nhiên chưa ngấm vào ốc lắm nha. Được cái ngao hấp ở đây toàn ngao hoa và rất sạch sẽ không sạn. Ốc móng tay thì ngon hết sảy con bà bẩy, thịt chắc lắm nha mỗi tội là mình gọi móng tay xào rau muống thì bạn nhân viên lại mang nhầm móng tay xào xả ớt ra. Chúng mình vẫn ăn vì các món ở đây đồng giá 65k, đồ uống mình có gọi trà đá của quán và nước quất của 1 em bé bán với giá 15k trả tiền luôn, còn được chúc chị uống nước ngon miệng nữa . Tóm lại là quán ăn nhân viên phục vụ ok, đồ ăn sạch sẽ, giảm mặn xíu thì sẽ tuyệt cú mèo hơn nữa, tuy nhiên ốc tỏi nướng khá lâu nên các bạn hãy kiên nhẫn nha. Mình với bạn đi ăn thong thả nên cũng không hối nhiều, còn ai mà bận việc là không chờ được lúc quán đông đâu. Nói chung là nên thử mình vote 8,5/10
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Lần đầu tiên ăn một bát cháo sườn đắt như vầy 60k 1 bát... Khổ nỗi 2 con đều đau răng mà tìm quanh Đội Cấn vào giờ này không có hàng cháo sườn nào, lên mạng tìm thấy có hàng ở 93 Giang Văn Minh nên phi đến ngay.
Bên dưới có 5,6 miếng sườn nhỏ, không ruốc không quẩy, có 1 túi hành và 2 gói ớt bột trộn tiêu đi kèm. Khi thanh toán cũng giật mình 2 bát hết 120k mà nghĩ chắc ăn cũng được, thấy khách toàn gọi cháo sườn thôi bấm bụng mua ăn thử. Bi ai là về mở ra ăn thấy quá bình thường, quá phí tiền cho 60k 1 bát. Chưa kể 2 con được bonus 4,5 sợi lông lợn .Lần sau có lẽ chịu khó lên Đồng Xuân ăn, đầy đủ quẩy ruốc đắt nhất là 40k xem tiếp
Đến mùng 5 mới được bát bún riu cá đầu tiên vào bụng, cô bán hàng bảo bán nốt mai và ngày kia thôi Nước dùng ngon, mình thích chua nên chỉ cần vắt 1 quả quất vào là choén. Đầu năm ăn ngon cạ năm ăn ngonnn ạ
Địa chỉ: vỉa hè 343 Đội Cấn (gần chỗ công trường ấy ạ)
Giá rổ: 40k bát như hình xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình xin review 89 .
Mình nghiện ăn bánh xèo nên đi ăn rất nhiều chỗ bán bánh xèo. Đã thử những chỗ như
- Tôn Đức Thắng ( k nhớ số nhà, chỉ nhớ gần ngõ Hồ Giám. Bánh vỏ cứng, k có dưa, xoài)
- Vũ Tông Phan ( Nem lụi được bọc bằng cây xả, ăn giống rán chứ k phải nướng, nhiều mỡ)
- 166 Đội Cấn ( nem và bánh đều nguội, còn lại thì giống như 89 Nguyễn Khuyến)
- Bánh xèo Chính Thắm ( phố Yên Lãng, đắt, vỏ dày)
- Bánh xèo chợ Vĩnh Hồ ( vì gần mình nên đi nhưng k ngon, vỏ dày)
Ở 89 Nguyến Khuyến mình ăn thấy rẻ, ngon. Nem lụi 5k/ chiếc, bánh xèo 10k/ cái, bắt đầu bán từ 2 bánh chứ 1 bánh ít quá lại phải thêm rau, xoài,... nên k bán 1 bánh. Trà đá 3k
Nem nóng ngon, thơm thơm nhưng càng ngày càng thấy nem bé đi, đặc biệt nước chấm nem là cái sốt gì gì mà có thịt băm, có lạc, có mùi tương. Bánh mình ăn thấy ngon, vỏ mỏng chứ k bị cứng như chỗ Tôn Đức Thắng, cũng k dày toàn bột, mình thích vì ăn thấy cái vị tôm đồng, nước chấm bánh mình ăn thấy hơi cay. Còn rau sống, bánh đa gói, dưa, xoài gọi thoải mái, nhiều khi mình toàn ngồi lấy xoài chấm mắm ăn . À ở đây sử dụng đũa ăn 1 lần nữa chứ phải đũa dùng nhiều lần xong phải lau đũa là mình k thích.
Nhưng quán đông khách quá nên gọi bánh thì phải chờ lâu còn gọi nem thì có ngay. Phục vụ rất nhanh, nhiệt tình. Cả 2 cô chú chủ quán đều ở Đà Nẵng, dễ tính, nhưng chú ấy hay say rượu nên nói nhiều. Không gian quán dù mở thêm cạnh nhà rồi nhưng mình vẫn thấy chật
Mình đi 2 người nên hay gọi 8 nem 2 bánh hoặc 6 nem 3 bánh. Vì 1 bánh cắt được thành 3 miếng, ăn kèm rau, dưa, xoài nữa thì như vậy là đủ cho 2 người rồi.
Mình viết hơi lủng củng mọi người thông cảm
xem tiếp
[Góc Khen - Bún riêu sân vườn]
Chào cả nhà ạ! Chuyện là sáng nay được nghỉ làm nên bạn em dẫn đi ăn sáng. Theo cảm nhận cá nhân của em thì:
1. Bún: đầy đặn, thơm, nước dùng ngon (chua kiểu em thích nhưng vẫn rất đậm đà) em gọi bát đầy đủ cũng bao gồm ốc, riêu, đậu, bò, giò như những chỗ khác em từng ăn nhưng cảm giác nhiều hơn hẳn ạ. (Đặt biệt là thịt bò)
2. Không gian: em gọi là bún riêu sân vườn vì ngay cạnh chỗ ngồi ăn là cái vườn cây nhìn rất thanh cảnh ạ thời tiết hôm nay còn mát nữa cảm giác như ăn bún riêu trong rừng í ))))) nhã thực sự nên em mới nổi hứng review ạ ))
3. Giá: 30k/ bát (như hình) + 5k (2 cốc trà đá). Giá ngang ngửa so với mặt bằng chung nhưng so với chất lượng thì em thấy quá rẻ ạ (kiểu lúc thanh toán em còn bị đơ vì tưởng nghe nhầm )
4. Thời gian: 6h15 - 10h
5. Phục vụ: cô chú nhiệt tình lắm, hỏi em kĩ càng xem có ăn được mắm tôm k? Có ăn được ốc k? Rồi dọn bớt đồ đạc trên bàn để em ăn cho thoải mái nữa.
6. Vị trí: 56A Đội Cấn, ngay mặt đường nên khá dễ tìm
7. Chỗ để xe: trước cửa chỉ để được tầm 3-4 chiếc xe nhưng còn có sân để xe sâu bên trong nữa ạ.
Sáng nay em đi khá muộn (tầm 9h30) nên quán vắng, không bị đông hay chen lấn gì cả. Còn buổi sáng sớm thế nào thì em cũng không rõ Nói chung bác nào ở gần thì đây là 1 option tốt cho các bác lựa chọn. Cảm ơn các bác đã đọc bài ạ xem tiếp
(Góc ăn trưa) Mát trời có đồng chí nào gần mạn Đội Cấn thì ghé vào quán Hồng Vịt-số 16 trong chợ Ngọc Hà ăn vịt nè. Quán bán buổi trưa thôi ạ! Menu gồm: tiết canh, vịt chặt, canh măng miến, bún vịt. Giá mềm so với nhiều quán khác, bát to đầy ú ụ. Hai vc em làm hai bát bún vịt măng to thần sầu mà chỉ có 30 cành/bát. Rau sống để riêng và chấm cùng nước sốt ngon. Có hôm ăn ở đây nước dùng rất ngọt nhưng cũng có hôm nước dùng hơi nhạt ạ! Quán siêu đông khách nhá nên mọi người nên đi ăn sớm ạ xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Cả nhà cho e hỏi bún ốc cổ Đội Cấn bây giờ chuyển đi đâu rồi ak? Chuyển đc khoảng 1 năm rồi mà e vẫn chưa tìm thấy để ăn lại ạ???
xem tiếp
[GÓC RẤT KHEN] Bún mọc,chân giò, lưỡi - Đầu ngõ 135 Đội Cấn
Tuỳ quan điểm và khẩu vị của từng người mà mỗi món ăn sẽ ngon dở khác nhau. Tuy nhiên là một fan của bún mọc thì em rất muốn gợi ý cho mọi người quán bún đầu ngõ 135 Đội Cấn ( ngay gần nhà em ạ). Em ăn ở đây khoảng 6,7 năm rồi ạ. Một phần vì chất lượng và một phần vì ngay gần nhà. Bình thường em hay đi ăn với người yêu nên không review gì hơi lười, tự dưng hôm nay rảnh rang đi ăn 1 mình nên chụp lại cho mọi người tham khảo thêm 1 quán ăn ngon ạ. Thịt ở đây trừ mọc còn đâu sườn, sườn sụn, chân giò, móng giò, lưỡi luộc đều được cô chủ ướp với nghệ ạ nên nó sẽ có màu vàng vàng. Nước dùng cũng thế ạ. Cô chủ bảo thế sẽ bổ hơn vs thơm hơn. Em thì chỉ biết ăn nó ngon thôi chứ cũng chưa tìm hiểu bổ như nào ạ ) Bún ở đây mọi người dù gọi đầy đủ hay chỉ chỉ trỏ trỏ chọn từng món ( như em) thì cô chủ quán đều đáp ứng ạ. Cô ý thân thiện mà hiền ạ, muốn gì cũng được ý. Cô hay cho nhiều thịt đến độ em ăn hết bún vẫn còn mọc ăn vã ạ. Đối với một đứa ăn kha khá như em thì một bát bún như này là đủ no ạ. Em hay ăn mọc, sườn sụn và lưỡi. Quán có đầy đủ quẩy, trà đá và vô vàn đồ uống khác như nước chanh, sữa đậu nành. Quán có ngồi ngoài hoặc trong nhà tuỳ chọn. Quán có bún hoặc mì tôm cho ai thi thoảng phải kiêng bún ạ!
Giá: 25k quá ngon nghẻ trong thời buổi kinh tế hiện nay.
Địa chỉ: Đầu ngõ 135 Đội Cấn, gần sát vách Gen6 hay Gen Việt gì đó. Ở giữa hàng tạp hoá và hàng cắt tóc.
Giờ: 6h-6r sáng tới 13h trưa. Tuỳ xem đông khách hay vắng mà có thể muộn hoặc sớm hơn 13h. xem tiếp
Bánh xèo Anh Béo Đội Cấn.
Sau 6-7 tháng 2 chị em mình vật vã trong cơn nghiện bánh xèo mà không biết ăn ở đâu vì hàng Bánh xèo Anh Béo ở 142 Đội Cấn tự dưng đóng cửa, thì vào 1 ngày đẹp trời, đang lang thang ở khu Vĩnh Phúc - Hoàng Hoa Thám bỗng bắt gặp cái biển nhìn quen quen. Phi vào tận nơi xem thì thấy đúng là hàng Anh Béo mà trước mình hay ăn bây giờ mở ở đây nên 2 chị em sà vào luôn.
Nem lụi vẫn ngon và rẻ như vậy.
Cảm nhận cá nhân mình thì thấy bánh bây giờ to hơn, bột bánh thơm hơn, giòn hơn...
Vẫn là chủ cũ nhé mọi người. Không pr cho quán đâu, chỉ là share địa chỉ mới của quán này cho những ai trước hay ăn và đang đi tìm thôi!
Đ/c mới hiện nay: cứ đi thẳng từ trên Hoàng Hoa Thám xuống dốc phố Vĩnh Phúc đến ngã 3 là thấy. xem tiếp
Nóng lực ntn thì ăn gì đây
[Góc Offer đồ ăn - MÓN CUỐN] mình ăn ở 2 địa chỉ này rất lâu rồi bây giờ mới nhớ ra là phải share cùng hưởng
Bánh tráng cuốn thịt heo - Ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch (đi thẳng bên phải có quán bánh tráng to to) mình không nhớ rõ địa chỉ
Nem nướng Nha Trang Xuân Dần - 155 Đội Cấn
Đối với Bánh tráng cuốn thịt heo
- Món ăn: mình chỉ đến đây để ăn cuốn thôi, còn nem lụi mình khuyên là không nên ăn vì khó khá khô mà không ngon, ngoài ra có thêm bún gì đó.
- Giá cả: 80k với đĩa 10 miếng thịt lợn ba chỉ luộc. 90k với đĩa nửa luộc, nửa quay. 100k chỉ quay. Mình hay gọi suất 90k ăn 2 người là no
- Không gian và phục vụ: Ở tầng trên có máy lạnh nha, ở dưới thì chỉ có quạt thôi. Về KG&PV thì mình sẽ không đánh giá vì đây là một quán ăn khá bình dân, không có gì phải khắt khe cả, không tệ, ổn!!!
- Mình thích ăn ở đây vì mắm nêm của họ, ngon vô cmn đối; miếng thịt mỏng tang, thơm, mềm nữa; ngoài ra có thêm rất nhiều các loại rau củ quả ăn kèm, tổng thể thì không có gì để chê.
Nem nướng Xuân Dần:
- Món ăn: Đa dạng vì đây là Nhà hàng rồi, đồ gì cũng có, và mình chưa thử hết, đến đấy ăn 2 suất nem cho 2 người, ăn no thì té thôi ))
- Giá cả: cũng lâu rồi chưa ăn, nhưng hình như là 70k/suất/1 người thì phải. Có lần chủ quán hỏi mình giá cả ở đây ntn, vì thấy khách feedback kêu đắt, nhưng mình thấy với một món ăn quá ngon, phục vụ chuẩn thì không có gì là đắt cả. Hihi
- Không gian đẹp, mát mẻ; phục vụ nhiệt tình từ anh bảo vệ, nhân viên ở đây ai cũng thân thiện vui tính, mình tự nhủ chắc quản lý phải cực kì tâm lý thì nhân viên mới như thế.
- Đồ ăn thì ngon đừng hỏi, lại là nước sốt thần thánh - limh hồn của món ăn, rau thì hơi ít mình hay xin thêm, . Còn ăn 2 suất là no căng rún té về thôi
Bài này hơi dài, mn cố đọc để lúc ăn không có hối tiếc gì hết , vì 2 quán này thực sự em sẽ gắn bó lâu dàiii xem tiếp
[GÓC ĂN CAY Ở VINCOM NGUYỄN CHÍ THANH]
Vâng, ngày rằm mà lại đi ăn “cay”, cay xộc cả não í các bác ạ ))
Vợ chồng em thấy nóng lóc cóc đu đưa nhau đi vincom cho nó mát. Đùa chứ nhà quê lúc đầu định ăn Thái Express mà sợ cay nóng nên quay ra Viet Street để ăn đồ cuốn, rau riếc cho mát, ai ngờ giờ về ngồi vừa cay, vừa nóng cả não
Nhà mình gọi 1 nem lụi cuốn, 1 thịt heo quay cuốn với 2 cốc nước.
Cả nhà hàng tổng có chưa đến 15 bàn, có 6 bàn đang ngồi cả bàn nhà em. Hỏi vì sao em nhớ á? Vì gọi đồ từ 7h30 đến 8h trên bàn vẫn trống trơn đồ ăn kèm theo có bát mà không có đũa. Nghĩ bảo quán đông thì còn thương chứ các bàn khác đồ ăn thì cũng ăn gần xong rồi mà mình vẫn chưa có nổi cốc nước để uống. Bảo nhân viên “bạn cho mình đồ uống trước cũng được để mình còn chờ đồ ăn” nhân viên dạ vâng rồi đến khi bàn ra được 1 món thì nước mang ra còn nhầm đến 2 lần chả biết có cay gì mình không mà cho mình cốc nước dừa bé tí toàn đá như uống dở
Tiếp đến, đĩa heo cuốn mang ra thì không có bún để cuốn kèm, em mới lơ ngơ hỏi thì bạn bảo luôn, chị ơi heo cuốn nhà em không có bún đâu ạ Ơ ơ ơ ??? Thế bún trong menu chỉ để minh hoạ thật hả bạn mãi sau thì nhà mình ngồi ăn cái đĩa thịt heo định xỉa răng rồi mới ra hỏi có muốn gọi thêm đồ không. Ơ ??? Chị ơi, đĩa nem lụi nhà em còn trong bếp mà chị???
Rồi đấy, cái nhà hàng này nó không cho ớt mà làm em cay cả buổi rau thì dính đầy mỡ như dùng lại, cốc nước dừa thì nhầm rồi đổi chắc húp bớt còn nửa cốc đầy đá
À, em phải review đồ ăn nữa chứ ) dù trong cơn đói cồn cào nhưng em vẫn cảm thấy không ngon nổi với 2 món đồ hàng này
Thịt heo thì bì cứng, cứng dai nhai mạnh là như nhai phải hạt sạn trong cơm í ạ Nem lụi độn gì đó vào thịt ăn cứ bã bã, nát nát em cũng chả mô tả nổi
Giá cả thì em không thấy đắt do địa điểm, còn phục vụ và chất lượng đồ ăn thì quá là phí tiền
Thôi thì lần sau ra Cuốn n roll ăn xong còn thừa rau gói về ăn bữa nữa, không thì ra Đội Cấn ăn nem lụi chứ cho tiền em cũng xin cạch cái quán này ạ
Bonus nốt )) đi ăn ở đây auto thanh toán thẻ, quét mã nhé vì chả có đồng tiền mặt nào thối cho khách, em ngồi mà khách nào đi ra mồm cũng lẩm bẩm “đã phục vụ lâu, thanh toán còn õng ẹo” ) xem tiếp
Nhân đây t cũng muốn hỏi thêm địa chỉ các quán bún riêu, ốc ngon quanh quanh khu vực Đội Cấn ạ Thanks mn ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DAO]
ỐC KEN- ĐỘI CẤN.
Rảnh rỗi nên mình review một số món ăn mà mình thấy ngon và đã đến ăn rất nhiều lần ạ .
Đặc biệt ở đây các món ăn có hương vị rất đậm đà không như các quán mình từng ăn. Đến đây mình thường ăn món trứng cút lộn xào me. Nói đến cái món này là lại thèm, tuần mình có thể ăn mấy hôm luôn ấy hihi. Món này ở đây nước sốt đậm đà chấm với bánh mì thì tuyệt cú mèo luôn ^^. Tiếp theo là món ốc len xào dừa. Món này cũng là 1 trong những món đặc biệt của quán. Ăn cũng nghiền luôn . Đồ ăn ở đây nhiều món lắm, nhiều loại ốc, mực tôm có hết , đặc biệt là các món hải sản, à lẩu hải sản ở đây ăn cũng được lắm ý . Nói chung mình thì rất thích quán này
-Quán cạnh bờ hồ nên ngồi rất thoáng mát, vừa ăn vừa nhìn ra hồ
Tuy nhiên một số món ốc giá cũng cao vì toàn ốc loại đặc biệt, nên mình toàn ăn mấy món bình dân hơn .
Nói chung bạn nào thích ăn vặt, ăn các món hải sản đủ các kiểu, hương vị sài thành thì nên đến , vì cá nhân mình thấy rất hợp khẩu vị
Địa chỉ số 8, ngõ 135 Đội Cấn. xem tiếp
Review cho mọi người quán bánh xèo nem lụi hàng tủ của mình - Bánh xèo Tư Đông
Địa chỉ :số 11 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (địa chỉ cũ 85 Vũ Tông Phan) bán từ 3h chiều đến 11h tối.
Quán có thêm 1 cơ sở ở ngay 29 Vũ Tông Phan nhưng mình thường hay ăn ở cơ sở 85 hơn .
Bánh xèo vỏ giòn tan, nhân khá đầy đặn,nem lụi mình rất thích,nó rất to ( to hơn các quán mình hay ăn ở Đội Cấn và Tạ Quang Bửu trước mình hay ăn) và thơm mùi sả. Ngoài ra rau sạch sẽ trông rất cảm tình,Nhân viên nhiệt tình và anh chủ quán khá vui tính
Nhược điểm: Hồi ở địa chỉ cũ quán view hơi chật,nhiều lần đến đợi khá lâu,ngoài ra quán vỉa hè nên trời nóng ngồi sẽ khó chịu,bàn ghế cũng ít, chỉ có hơn chục cái bàn.
Bây giờ chuyển qua quán mới khá rộng rãi khang trang
Giá cả: 40k/suất bánh xèo 4 cái, 70k/ đĩa nem lụi, bánh bột lọc 40k/đĩa 10 cái, 2 người đi ăn khoảng hơn 100k là no căng. xem tiếp
[Góc review]
Chao xìn các bẹn, mình xin phép có mấy nhời về xôi Chị em 152 Đội Cấn ạ. Cũng có mấy bạn review đã ăn quán này rồi. Giờ đôi nhà mình mới xách mông đi ăn. Về xôi thì là xôi ngâm nghệ như kiểu xôi xéo ạ. Hạt xôi dẻo, khá thơm. Ăn kèm thì vc mình gọi lạp sườn tươi (giống lạp sườn nướng ở Chen ý), 1 quả trứng kho, 1 suất chả kho, 1 suất sườn cay. Trứng, chả rưới nc thịt kho thôi ạ. Hem có gì đặc sắc. Sườn thì mình vote ăn với cơm trắng, rau muốn xào, nước rau luộc vắt chanh sẽ ngon hơn Lạp sườn cũng rưới nc thịt nốt. Ăn ko hạp lắm. Hơi ngấy. Mình thích lạp sườn mai quế lộ hơn.
Cảm nhận là rất phình phường. Nv ngoan, lễ phép, cửa hàng sạch sẽ. Giá hơi cao ạ. 10k/b xôi ko. Sườn 25k/2 miếng. Lạp sườn chắc 1c 18k. Trứng 10k/q. Chả cũng 10k.
Ah quên, nước thịt mặn, dưa góp cũng mặn Nói chung vị nhạt nhoà lắm ạ
Nâu căm bách xem tiếp
Bánh xèo nem lụi 74 Cầu Đất, Hoàn Kiếm ngon lạc lối luôn nhé, mỗi miếng cuốn ăn có 1 con tôm to oạch, rau cuốn tươi ngon, bánh xèo giòn rụm, nem lụi thơmm. Nói chung best trong tất cả các quán từng ăn chấp cả Đội Cấn luôn )
Giá: 12k 1 bánh; 6k 1 nem Giá cả đi kèm chất lượng nhé xem tiếp
Lâu lắm mình mới lên Luna 236 Đội Cấn ăn bít tết Vẫn ngon như ngày nào ạ Hôm nay đến thì quán đông may vẫn còn 1 bàn cho 2 vợ chồng. Mình gọi 2 suất bít tết ( 1 bò sốt tiêu đen và 1 bò sốt BBQ) + 1 đĩa khoai tây chiên+ 2 coca=190k :x Quán có cả người nước ngoài ăn cũng đông lắm ạ.
Trước mình có ăn ở Cube Xã đàn vì thấy gần nhà hơn và nghĩ ăn thử xem như thế nào thì thấy sốt tiêu đen ở Luna ngon thơm hơn và cũng rẻ hơn nữa.Lần sau nếu có thèm bít tết thì vẫn phải cố đi xa tí nhưng mà ngon hehe xem tiếp
[Góc bún ốc]
Hôm bữa có b thắc mắc về bún ốc cổ Đội Cấn thì đây. Giờ nó chuyển về E4 thanh xuân bắc, đối diện công an phường. Còn hàng trên đội cấn giờ k phải nhé.
E chỉ ăn ốc to giò đậu như hình thì là 30k. Khẩu vị thì e k nói vì tùy từng ng. Cá nhân e cảm nhận k ngon như xưa nhưng vẫn chất lượng ok.
Điểm trừ là quán bé
Điểm cộng là ngày xưa trên đội cấn đông khách nên quán kiêu chứ giờ nhiệt tình. Gần gũi ăn thoải mái lắm. Free trà đá nữa, ngồi ăn trong phòng điều hòa nhé. Quán thì cực kỳ sạch sẽ nhé xem tiếp
322 Đội Cấn
07:00-14:00
20k-40k (Bát đầy đủ 40k) xem tiếp
KẾT HỢP LẠ MIỆNG BÚN NGAN MỌC THỊT GÓT GIÒ?
.
Bún Ngan - Bún Mọc Thịt bà Nga: Đầu ngõ 195 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội
30k-50k/bát
6am-11am
.
Người ta nói ăn gì càng trong ngõ ít người biết càng ngon hiuhiu. Mình mới mò được chiếc quán bún Ngan, bún Mọc Thịt khu Đội Cấn chỉ người dân xung quanh đấy ăn mê ơi là mê
.
Mình gọi hẳn bát đầy đủ ăn cho đã. Bà bê bát bún ra nhìn vào khá ngạc nhiên vì cái sự kết hợp ))), một bát ú ụ: Thịt ngan, thịt gót giò, 2 loại mọc , tiếc là hôm mình qua thì hết mất tiết ngan . Trông có vẻ lạc quẻ mà ăn lại bánh cuốn phết ))))))
Ngan, thịt gót giò, mọc đầy đặn lắm cơ ư ư. Thịt ngan ngọt mềm, gót giò dai giòn sật mê cực . Mình vẫn mê mọc trộn mộc nhĩ hơn nè hehe
Nước dùng trong vắt, ninh cùng xương với măng khô ngọt thỉu, mình thích gọi thêm cả nước béo ăn cho ngậy hehe . Tiếc là ở đây bà không có măng chua đưa miệng ăn kèm
Quán chỉ mở từ sáng sớm tới tầm trưa thui nên cố gắng dậy sớm qua ăn thử nha. Bà phục vụ hơi chậm 1 chút nên mn cố đợi nhé nếu đông quá
.
Tổng kết:
- Chất Lượng: 8/10
- Không gian: 6/10 xem tiếp
[Review]
80k cho 1 cuộc tình các bác ạ 3 bánh + 6 nem + 1 trà đào + 1 trà quất... Ưu điểm là bánh giòn, không ngấm dầu, nem ngon, rau khá sạch, quán đông nhưng phục vụ khá nhanh... Ngoài bánh xèo và nem lụi thì còn có thêm bánh bột lọc, nem rán, nem thính hay gì gì đấy ( em không nhớ lắm)... Trước em hay ăn ở 167 Đội Cấn nhưng từ giờ sẽ chuyển qua 153A Đội Cấn xem tiếp
[góc kiểm chứng]
Hôm qua mưa gió, tự dưng thèm bánh xèo nem lụi dã man nên có rủ hội bạn đi ăn báh xèo nem lụi ở Thuỷ xèo 166 Đội Cấn
Con phố Đội Cấn thì nổi tiếng có nhiều hàng bánh xèo ngon r, nhưng Thuỷ xèo vẫn đc nhắc đến là hàng ngon nhất.
Bọn mình 3 người gọi 5 bánh xèo, 10 bột lọc, 10 nem lụi và 5 chả xiên, cuối bữa kp là no mà là ngấy.
Bánh xèo quá bình thường, vỏ cũng giòn, nhưng phần giữa thì mềm oặt, nhân cũng k có gì đặc sắc.
Nem lụi ngon, mềm ngọt thịt, tuy nhiên tẩm ướp hơi nhiều sả.
Bánh bột lọc chán, ít nhân mà nhân cũng k ngon, vỏ bánh cứng, ăn khó
Thịt xiên thì ngon, mỗi tội xiên thịt mỏng dính.
Giá: xèo 10k, lụi 5k, bột lọc 5k, xiên k nhớ , đi 3 đứa hết hơn 200k nhưng k no, chỉ chán thôi )
À đc cái pv nhanh vch, cứ nghĩ ăn mấy đồ này phải đợi lâu cơ, nhưng 5p sau khi gọi món là tất cả đc đưa ra hết luôn, làm tác phong công nghiệp vch
Lsau xin phép đi ăn bánh xèo ở Phố ngon 37 còn hơn chứ k quay lại )
Add: Thuỷ xèo 166 Đội Cấn
xem tiếp
Đây là một bài so sánh giữa 2 địa chỉ ăn chim rán mắc mật khá có tiếng trên cùng con phố Đội Cấn về... xem tiếp
Lại nói về câu chuyện mỳ - lần này là mỳ vằn thắn
Có nhiều nơi để ăn món này ngon như Hàng Phèn, Hàng Điếu, phố Huế, Hàng Chiếu... thì chắc mọi người đều đã ăn rồi nhưng ít người để ý có 1 quán ở đoạn cắt Giang Văn Minh với Đội Cấn có hàng Mỳ Tân Tân 140B Đội Cấn ăn khá ok mà chỗ ngồi sạch thoáng để xe yên tâm ko như các quán vỉa hè trên phố.
+ Nước mỳ thơm vị tôm ăn ko bị “say” ngọt do mì chính như 1 số hàng khác
+ rau và nấm cảm giác khá tươi , rau cải ở đây dùng loại cải cay khi ăn có cảm giác như vị wasabi ăn khá fun, nấm cũng đc thái nhỏ ko để cả miếng to
+ sợi mỳ ăn ok ko nát ko cứng
+ sủi & há cảo đều ok ko quá nhiều hạt tiêu, vẫn nhận biết đc vị thịt tươi ko như 1 số hàng lấy vị hạt tiêu để át đi vị thịt đông lạnh
+ có rất nhiều mức giá để lựa chọn size : 35, 40 , 45, 50k định lượng ok với mức giá lựa chọn
+ phục vụ ok chu đáo nhanh
+ quán ngoài mỳ còn có lẩu nấm và cơm món ( đọc menu cũng có vẻ ok )
ở quán này mình đã ăn mấy lần và thấy phong độ vẫn ổn định nên h mới làm bài review, mọi người tiện đường thì qua ăn thử xem tiếp
Bánh xèo 67 Đội Cấn
1 cái bánh mà từng này giá đỗ, ngập dầu ăn như uống dầu, ăn dở quá các bác ạ
Tiện mình xin địa chỉ ăn bánh xèo, nem lụi ngon ở HN xem tiếp
(Góc chè nên thử) Tình hình là khu tập thể Thành Công đã rất quen thuộc với các tín đồ nghiện ăn vặt rồi. Nhưng hôm nay mình phải review ngay bát chè chuối nhiều miếng và hạt lựu tự nhiên ngon dẻo mềm hơi dai, bên trong sần sật ở nhà chè Thành công ah! 20k bát như hình. Nhiều chuối hơn hẳn chè Thái 75 Đội Cấn nhé! Chuối chín hơi ngọt nước cốt dừa thơm. Quán bán rất nhiều chè. Cơ bản thấy sạch sẽ và nhà chè mình thấy cô chủ tự làm tự nấu tại chỗ ạ:-)) xem tiếp
[Góc Khen]
Mong add duyệt bài vì đây là lần t3 e viết review mà hem đc duyệt
Thời tiết này lượn quanh quanh Hn r đi đá bát trôi tàu hay chè sắn thì đúng chuẩn tuyệt
Mình ăn ở 117 Đội Cấn thấy trôi tàu nước khá vừa k ngọt quá , trôi tàu có hẳn 4 viên , chè sắn thơm nhưng ăn k có gì đặc sắc
Chỗ ngồi rộng rãi , giá hạt rẻ 12k 1 bát :333
Sẽ còn quay lại dài dài vì hè mình từng ăn chè ở đây cũng khá ưng bụng xem tiếp
PIZZA CHẢO
414 Đội Cấn
Tầng 1 thì quán hơi hẹp
Không biết quán có tầng 2 không
Mình hôm nay có đặt qua app Jamja giá 249k
Bao gồm :
+ pizza ( mình không nhớ tên :(( sorry ) ăn ổn nhất . Được chọn 6 loại vị nhưng nhớ phải nói chọn vị gì luôn nhá . Không là quán làm bừa một vị trong 6 vị đấy a lúc sau a ý đi vào bếp t mới nhớ ra chưa chọn vị . May quán chưa làm nên đổi đuoc vị mình thích )) < Chấm : 8/10 >
+ Salad nga : nhiều khoai tây quá @@ khoai hơi bở . Cà rốt cũng thế .... < Chấm : 3/10 >
+ Mỳ Ý Bò bằm : mình không nhận xét nhiều )) vì không có chê cũng chả khen . Tóm lại là vừa miệng
+ Khoai tây lắc : như mọi nơi . Được cái cho nhiều bột phô mai
+ Cánh gà chiên và đùi gà chiên ( họ bê ra cuối cùng nên t k chụp ) : cảm nhận đùi chiên hơi sống mà cánh thì chiên lại quâ bọ cháy ) cảm tưởng cái cánh bị quên nên nhìn kiểu một cục thì vàng nhạt một cục thì đen )))) gà hơi nhạt . Ncl do nhìn mất cảm tình quá chiên già quá nên t k ăn một miếng . Và gói đem về < 1/10 >
+ Nước chanh : Hơi chuaaa . Trong khi t là đứa thích ăn chua mà kiểu này thì chua quá < 2/10 >
Tổng kết với chỗ cho 2 người thì hơi no
Cho 3 người thì hơi thiếu ))
Nên quay lại không ? Cũng tuỳ . Chắc t đến đây để ăn Pizza hihi
À . Nhưng chỗ để xe hơi ít . Hình như để đc 4 cái xe thôi @@ khônh biết đông sẽ thế nào
Nhân viên nhanh nhẹn
Quán sạch sẽ
Hơi bí trong khi có bật điều hoà mà vẫn thấy vừa bí vừa hơi nóng )) xem tiếp
"Góc chê - chê thậm tệ "
Hnay mk đi ăn bún đậu mắm tôm ở đội cấn , mọi ngày mk hay ăn quán khác nhưng hnay quán đóng cửa nên có ghé qua quán Bún Đậu Mẹt số 218 Đội Cấn - Cạnh Cafe Sạch.
Mk là người khá dễ trong khoản ăn uống và đặc biệt thích bún đậu , ngày trước hay qua tận chùa láng ăn hoặc ăn quán quen trên đội cấn, hnay quán nghỉ nên sang quán phía dưới và chuyện bắt đầu từ đây.
Mk gọi suất bún đậu mắm tôm đầy đủ , sau 10' ngồi đợi đồ ăn ra , luk đó có 2 ng vào sau mk và quán chỉ có 3 khách bao gồm cả mk.
Thất vọng lần 1 là mk vào trước nhưng lại phải đợi sau cùng trong khi 2 bạn nam kia vào sau lại có đồ ăn trước
Thất vọng lần 2 : mẹt bún đậu không có lá chuối lót ở bên dưới muk là lót túi nilon trắng, mk bảo c chủ k cần lót túi nilon cho trực tiếp vào mẹt cho mk vì lót túi nilon ăn k đảm bảo và khi đậu rán nóng bỏ vào nóng sẽ co túi , cô ấy nghe xong ừ và ném cái túi xuống đất kiểu rất chi k hài lòng
Thất vọng lần 3 : mk gọi suất đầy đủ nhưng chỉ có bún + đậu ( đậu rán cả thanh xong cắt ra k giòn chút nào, trắng ởn nhìn mất ngon ) + ít chả cốm + ít thịt luộc và 4 miếng ruột non heo
Suất 2 bạn kia gọi bonus có dưa chuột còn mk thì k có , hơi fair fair rồi nhưng thoii kệ
Thất vọng lần 4 là gọi 1 cốc trà đá và có thêm cả bã chè, nhưng ksao mặc dù k thích nv cho lắm
Thất vọng lần 5: Xin thêm mắm tôm thì thái độ ra mặt , hỏi như quát mặt khách có lấy dầu k , và tỏ thái độ như kiểu mk đi xin Ko vậy ?
Hnay thèm vật quá ms phải đi ăn quán nv , nếu biết trước sẽ k vào rước bực vào mk.
Đứng lên thanh toán hết 40k , 35k suất bún đậu và 5k cốc trà đá nhạt toẹt
Điểm cộng duy nhất là mắm tôm ăn ngon
Chấm điểm cả chất lượng lẫn phục vụ 3/10
Và k bh ghé lại quán lần nào nữa
Đây là suất 35k đầy đủ ạ


xem tiếp
[góc khen] - Nếp nhà - 54 Đội Cấn
Lướt page suốt 2h & quyết định chọn nhà hàng nè để ăn tối
Đúng là review có tâm & ngon thật sự ạ
Tuy ko fai ngon hết cả, nhg nv phục vụ tận tình từ ngoài đg vào đến bàn đến lúc đi ra lun ạ
Cá kho ngon, đây là tô cá kho nhỏ ^^ 85k cá kho cứng miếng ăn đưa cơm hài lòng
Củ qả kho quẹt 75k e cũn thấy ngon lun
Canh cua + cà muối thì tạm ...
Có món đắt nhất e ord là cua lột gì gì đó k nhớ tên .. đĩa nhỏ 3 con - 220k thì e thấy hơi nhiều mỡ
Chỉ là món ăn chơi, ăn vs cơm thì chưa vào chủ đề lắm. Có món nè e thấy mờ nhạt nhất thui ạ
Quán sạch sẽ mát mẻ, sẽ đến ăn lần nữa
Ngoài ra e ord 2 coca , 2 tô cơm mỗi tô xơi ra đc 2,5 chén cơm vừa ạ
Tổng bữa nè 550k, sẽ quay lại ạ xem tiếp
[ Góc thương thân ]
Nhân dịp đêm hôm vẫn ngồi chiên khoai tây chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết, mình mới có cơ hội ngồi viết mấy thứ này.
Chuyện là mình và con bạn thân có kèo đi ăn tất niên. Mình và nó chọn Luna Beaf Steak ở 236 Đội Cấn vì thực sự đọc review khá là được.
Nhưng thế gian này toàn sự dối trá à?
1. Ăn ở 236 Đội Cấn phải sang 220 Đội Cấn gửi xe, chỗ gửi xe kêu là bên quán có vé gửi xe miễn phí nhưng lúc về không có gì cả. Với những ai lần đầu đi ăn không biết, họ cũng sẽ không mang vé gửi xe ra và auto mất tiền rồi.
2. Món chính: thịt bò sốt tiêu đen có khoai tây và bánh mì ăn kèm, có cả 1 ít rau nữa. Mình và bạn đều chọn thịt tái mức độ 2. Ăn dai như chưa bao giờ được dai. Nuốt tí nôn. Sao nó có thể dai như thế nhỉ? Sốt của thịt bò cá nhân mình thấy hơi mặn, thiếu hương vị. Tệ. Khoai ăn kèm ổn, nguội nhưng vẫn ăn được. Bánh mì ăn kèm đáng lẽ là phần bánh mì dài (ổ hình chữ nhật) nhưng nhà hàng lại mang lên chiếc bánh mì bình thường như ảnh và bảo nhà hàng hết bánh mì quý khách thông cảm. Bánh mì chắc mua vội ở hàng bên rồi đem lên. Và mình ăn gần xong thịt bò rồi mới đem bánh mì lên ạ.
3. Mỳ thịt nguội sốt kem: món cứu vãn tất cả thứ đồ có mặt trên bàn. Ăn tuyệt, vị sốt ngậy vừa đủ, nhiều thịt, mỳ ngon. 5/5*
4. Salad: lúc đầu bọn mình gọi salad bò sốt BBQ nhưng đợi lâu dcd, xong nhân viên lên và bảo hết sốt BBQ rồi, và bọn mình chọn đổi sang sốt phomai. Và thịt bò vẫn dai như chưa bao giờ được dai ạ. Bọn mình nhắm mắt nhắm mũi ăn cố nhưng vẫn không ăn hết được đĩa ấy.
5. Thái độ nhân viên: không biết có phải do Tết nhiều khách nên chỗ nào cũng làm việc với thái độ đi xuống không, mà chỗ này mình thấy tệ từ đồ ăn cho đến nhân viên. Bọn mình ngồi đợi bàn khoảng 20-25p ở dưới tầng 1. Lúc lên tầng 2 ngồi được vào bàn đợi thêm 45-50p nữa vẫn chưa có đồ ăn. Có 2 đôi đi cùng bọn mình cũng đợi lâu. Thế là mng đều chạy xuống tầng 1 giục nhân viên. 2 bàn ấy giục nên có đồ trước (trong khi bọn mình là người gọi đầu tiên trong 3 đôi ấy).
Nhìn chung, mình thấy Luna thực sự tệ. Mình sẽ đi và không bao giờ quay lại.
Rate: 1/5
Price: 275k cho tất cả món này.
Thịt bò: 70k - 150gr
Salad: 25-45k
Mỳ sốt: không nhớ giá
Nước chanh leo: 25k
Bò húc: không nhớ nốt :’>
Cảm ơn vì đã đọc đến đây. xem tiếp
Nửa đêm nửa hôm ôn thi đại học. Đói quá tìm đồ ăn đêm thấy có Xóm Ăn Đêm chỗ Đội Cấn vội vàng order. Mong ngóng cuối cùng cũng có đồ ăn đến. Mình order kimbap thường, xúc xích và tok lắc. Tệ quá tệ thật sự. Cơm cứng không thể chấp nhận được. Cảm giác ăn gạo sống còn mềm hơn ý. Ăn được mấy miếng xong đau cả họng, tắc hết ở cổ Tok lắc chả hiểu lắc với cái gì hay lắc với dầu mỡ. Chỉ thấy mỡ là mỡ. Xúc xích thì chua chua. Ăn mà cứ như tra tấn vậy. Giá thì đắt 30k kimbap. 35k tok. Nghĩ đêm nên cũng thông cảm nhưng như thế này thì hơi quá!! Cảm thấy rất phí tiền!
Tiện thể có ai biết chỗ nào ship đồ ăn đêm ngon ngon cho e xin địa chỉ vs ạ!!! xem tiếp
Review ngắn k gì a Công bảo pr
Quán ăn vặt funny..,(t k nhớ rõ tên quán, chỉ nhớ ở 147E Đội Cấn)
Không gian quán: 8/10
Thái độ phục vụ: 9,5/10 (hôm đó mưa, nhân viên còn bảo hay c ngồi lại đợi tạnh chút rồi về nhưng t vẫn quyết về, nv còn chỉ chỗ mua áo mưa cho)
chất lượng đồ ăn:9,5/10 chắc chắn sẽ quay lại vì
Chè sầu quá ngon.
Nằm buồn buồn lại thèm ))) xem tiếp
[KHEN]
--Ảnh chụp vội nên hơi dìm--
129 Đội Cấn bánh xèo(10k),nem lụi (5k) ăn no nê mà siêu ngon luôn. Mình là dân nghiền bánh xèo, Đội Cấn nhiều quán nên mấy lần đi ăn, nhưng quán nước chấm ngon thì bánh xèo cháy, bánh xèo ngon thì nem lụi quá mỡ... Tìm được quán này ăn thấy hài hoà tất: Nem ngon, bánh to dày, nước chấm ok, rau sạc sẽ. Hôm nay k ăn tối mà đi ăn 3 bánh, 3 nem, 1nước mía (55k/2 người) mà no ú ụ xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún riêu cua ốc giò bò
Công nhận trời mát mẻ đi ăn bún riêu nó vào ghê )) Mình gọi bát đầy đủ topping 30k.
Ốc ko bị sạn, ko gợn là ưng r, cắn dai dai ổn. Nước dùng đậm đà, chua thanh vừa miệng ko bị ngấy. Gạch cua nhiều, giò bò đậu xắt nhỏ nhưng cho nhiều nên bát đầy đặn ăn no. Thêm chút mắm tôm dậy mùi, cho ít giấm với tí ớt chưng cho nó trọn vị chua cay mặn ngọt ) Quán có trà đá, ko có quẩy.
Ko gian hơi chật, mặt tiền hơi bé, đi vào trong thì rộng hơn làm chỗ ngồi cafe vs đồ uống các loại. Chất lượng đồ chấm 9/10, phục vụ nhanh niềm nở ko vde.
Địa chỉ: 56A Đội Cấn
Thời gian: sáng đến tầm 10h trưa

xem tiếp
2. Về thái độ phục vụ: ÂM VÔ CỰC
Lúc em mới vào quán cũng không vắng không đông, khách lác đác. Có mấy em zai phục vụ thì đủng đỉnh từ order đến phục vụ. Thôi thì bỏ qua đoạn này, sau khi tiếp xúc với bà chủ thì em đã hiểu vì sao nhân viên lại như thế... Bà chủ thu tiền là người cho bọn em cú shock ko thể ăn nổi nữa phải đứng lên đi về ).
Ban đầu em ord 7 nem 2 bánh, ngồi khoảng 20-30p mới có đồ, ok em rất kiên nhẫn nếu đồ ngon. Nhưng không, đồ ra âm ấm gần như nguội rồi, bọn em dễ tính bỏ qua, còn gọi thêm 3 nem 1 bánh vì đang đói.
Và như 1 tia chớp, khoảng 2p sau em đã có thêm 1 đĩa 3 nem + 1 bánh nguội như chưa từng nguội.
Em có đặt đĩa bánh mới ấy sang bên cạnh, ăn từ từ đĩa cũ, khoảng 5p sau thôi em mới gọi bà chủ ý hỏi là bánh bị nguội thì có thể đổi trả đc ko . Câu trả lời em nhận được là: "Cháu ơi nhà cô không bao giờ trả lại bánh cháu nhé, cháu ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu chứ" với 1 volume át tất cả tiếng của khách trong quán làm mọi người phải dừng lại để hóng đoạn hội thoại ). Sau đấy em có nói nhỏ lại là:
- Cô ơi bánh mới ra đã nguội rồi ạ.
- Bánh nhà cô cho ra 5p đã nguội rồi, cháu ko ăn luôn còn đổ cho bánh.
Vâng thời tiết chắc lạnh đến mức nào mà bánh mới rán ra 5p đã nguội ngắt... Đến đoạn này thì em ko còn lời nào nữa, phát sợ với âm vực của bà chủ luôn. Bọn em gói đúng mấy cái nem lụi về và để nguyên cái bánh xèo nguội cho cô thưởng thức.
Viết ra bài này cũng mong chủ nhà hàng có đọc được thì cũng nên xem lại nhân viên cùng thái độ phục vụ, em ko tiếc gì 1 cái bánh nhưng nếu nó ko ngon hoặc khách có phản ánh thế nào cũng nên xem lại để khắc phục. Dù có đông khách đến đâu cũng ko cần thiết phải có thái độ lấn át khách như thế, và hơn hết em thấy đồ ăn ở đây cũng chưa phải ngon đến mức như mấy hàng bún chửi, cháo chửi đâu ạ .
Thân ái và tạm biệt, quay về Đội Cấn xem tiếp
[Góc review]
Ốc Ken Sài Gòn - Số 8 ngõ 135 Đội Cấn
Hôm trước thèm cút lộn xào me vãi nên em mới rủ con bạn ra đây ăn, cũng là thử nghiệm luôn xem sao vì em chưa ăn ở đây bao giờ.
Lúc đầu cứ tưởng là bán cút lộn xào me không ai ngờ là quán ốc, mà concept kiểu như quán cafe ngay sát hồ, ngõ nhiều cây cứ gọi là vô cùng mát mẻ, thư thái ))))
Anh nhân viên mang ra quyển menu to vcd với đủ các loại ốc, món chính, món ăn vặt chọn hoa cả mắt mà chưa ăn bao giờ nên bọn em gọi đồ rất là rén ))
Bọn em gọi 1 đĩa cút lộn xào me (25k), 1 khoai tây chiên (25k), 1 đĩa ốc bông cũng xào me (60k) thêm 2 cái bánh mì và 1 cốc tắc muối 10k.
Cút lộn xào me với ốc bông xào me ngon vd, đấy là em thấy thế nhá, nhiều lạc, nhiều hành (bt em ghét ăn hành khô rắc lên vd nhưng mà duyệt). Nước xào me kiểu đậm đà, sệt sệt, với lại nhiều chứ k bị kiểu tí tẹo tèo teo, nhiều răm ăn hợp vãi, chấm mút với bánh mì thì hết xảy, nhưng mấy anh chị ăn nhạt thì kêu quán giảm đậm đi nha vì em ăn mặn mà cũng thấy hơi đặm tí nhưng mà kiểu ngon ý hic. Ốc bông là lần đầu tiên em ăn hoang mang giữa mấy loại nhưng em thắm đượi nên chọn bông bay cho thơ mộng. Ốc này có hương vị đặc trưng, vị ốc rất đặm chứ k nhạt nhẽo như mọi khi em ăn ốc nhồi, mỗi tội bé vcd, chắc loại ốc này nó thế ạ.
Khoai tây chiên thì khá nhiều so với giá 25k, giòn ngon.
Tắc muối hay còn gọi là quất muối thì y hệt vị bà em làm ở nhà, cốc to đùng uống mát lòng mát dạ.
2 người bọn em ăn chỗ này thấy no luôn ý dù nhìn rõ ít, đĩa kiểu bé ti hin, chắc vì mỗi đứa ăn thêm cái bánh mì.
Em ngồi ở ngoài nên không biết trong quán thì như thế nào chứ không gian bên ngoài thì đỉnh, mát mẻ, thoáng đãng, bàn ghế sạch sẽ, nhân viên ổn, bật toàn Closer, dont let me down các thứ nghe sướng phết, em với con bạn còn nói đùa với nhau là ăn ốc các kiểu xong kêu 2 cốc nước là thành quán cafe luôn kết hợp chả cần đi đâu nữa )))
Thôi em nói nhiều vcd chốt lại là KHEN ạ )))) à quán bán cả cháo, lẩu,... nha nhiều món lắm. Quán mở từ 11h-14h, 16h-23h nha các anh chị. xem tiếp
Em ít khi review đồ ăn vì dễ tính nhưng cái hàng bánh mì chảo này em k ưng nổi nên muốn cảnh báo giúp mọi người đừng sai lầm như em )
Địa chỉ: Bánh mì chảo số 204 Đội Cấn.
Ai đời bánh mì chảo lại k có nước sốt. 1 cái liễn bé xíu với 1 miếng thịt nguội, 2 miếng chả, 3 lát xúc xích 3 lát lạp xưởng mỏng tang, trứng ốp đẫy mỡ và 1 thẻo pate có giá 35k Đã thế còn nguội tanh nguội ngắt vì như kiểu là hàng ấy bán bánh mì kẹp các thứ nữa nên chung hết bằng ấy thành phần. Tức là bánh mì bình thường hay bánh mì chảo thì cũng sẽ bằng ấy thứ, khô khốc
Em trót dại vào hàng ấy vì nhìn rộng rãi sáng sủa có điều hòa ))
Ngẫm ra thì chắc họ tính tiền điều hoà 20k/ 30' )
Hi vọng sẽ k ai sai lầm như em ))
))) xem tiếp
Cháo sườn sụn 176 Đội Cấn
Nắng nóng mà cứ đam mê đi ăn mấy cái nóng nóng thôiii mới chết chứ . Cháo sườn sụn ở đây ngon, thơm, có sườn mềm, không bị mặn và phong độ thất thường như cháo Huyền Anh. Ngoàii ra ở đây có ruốc nấm ăn cùng cháo ngon phếttt ạ. Ruốc thơm thơm dai dai, ăn lạ miệng. Sườn không bị cứng, nhưng hơi random bát ít sườn bát nhiều sườn. Đây là một địa chỉ đáng thử vào những ngày se lạnh nhá ) nóng thì thôi đi ạ..
25k/ bát có quẩy + ruốc nấm. xem tiếp
[góc nhỏ chê chai của em]
KOREAN BBQ- 275 ĐỘI CẤN
Với e đồ ăn là 1 thứ tình yêu bất diệt. Ấy vậy mà đi ăn buffe lẩu bò mà e ngỡ mình đang quay về nạn đói vậy. Đã dành bụng đi ăn và rồi nhận cái kết k thể đắng hơn. Ngồi ăn từ 7h mà 30 phút nhân viên nó bê ra cho 1 đĩa thịt bò. Cho vào nồi cầm cái kéo cắt ra nhỏ cho dễ nhai thì 1 nỗi buồn lại ập đến, các anh chị ạ. Kéo chưa mài hay sao ấy. Trời ơi. Sau đó được 1 lần nó bê ra cho 2 đĩa thịt và rồi 5 người ăn tụi e lại ngồi ngóng như là con ngóng mẹ vậy. Nhân viên xác định là chủ quán mẹ nó rồi. Em còn nhớ hình dáng ấy( khoanh tay trước ngực ngồi tựa vô tường và mặt nó vênh lên khó chịu). Lúc e gọi bạn ơi , nó lướt qua em và khuyến mại thêm ánh mắt hình viên đạn.
Nhắc đến cả chục lần mà chốt hạ là ra được 1 đĩa đậu , 1 đĩa chả cá, 3 hay 4 đĩa rau ,
5 anh chị em ngồi ăn đúng như năm vị thần với câu thần chú" em ơi cho thịt lên đi"
Cạch cái quán này ra. E thề chứ đi ăn có ngon mà nhân viên cứ 30 cho ra 1 món thì e ở nhà ăn cho rồi. Má nó, nghĩ lại thấy bực ghê
#275 ....E XIN NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA KOREAN BBQ- 275 ĐỘI CẤN .:(( xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
------
REVIEW BÁNH XÈO NEM LỤI 89 NGUYỄN KHUYẾN
---
Từ ngày biết đến quán này, mình không bao giờ trở lại Đội Cấn ăn bánh xèo nữa. Mặc dù quán ở xa so với nhà mình nhưng mình vẫn thích ăn ở đây hơn. Bánh xèo thơm, giòn, nhiều nhân tôm thịt, cuốn với rau sống, dưa chuột, chuối xanh thái mỏng, chấm cùng nước mắm pha chua cay ăn ngon thôi rồi luôn các bạn ạ. Nem lụi thơm phức, ngọt thịt, không hề bị ngấy như ở trên Đội Cấn. Giá cả rất rẻ, hai người ăn no phồng bụng mà chỉ mất khoảng 100k thôi nhé. Chỉ có điều quán bé nên nhiều khi đến muộn hết chỗ ngồi. Gửi xe ở phía đối diện quán, các bạn nên khóa xe kỹ càng. Quán mở cửa từ 15h00 chiều đến khoảng 20h00 là hết bánh rồi đó. Muốn đi ăn là phải tranh thủ các bạn ạ. Bù lại các bạn sẽ thấy không phí tiền chút nào luôn Trước khi đến nên gọi điện cho quán để chắc chắn là quán còn mở cửa nhé xem tiếp
[Góc khẹn nhẹ]
chào các cưng, hôm nay chúng ta cùng nói về món BÁNH HỎI nhé
miên man về cái duyên số gặp món bánh hỏi ở Hà Nội thì đơn giản chỉ là tình cờ thôi. bận đó có 1 bạn giai ở Đắk Lắk rủ đi ăn, mà 2 đứa đèo nhau khắp nơi định tìm mì vằn thắn trên Đội Cấn thì đi ngang qua chỗ này, quên mất tên quán với địa chỉ dồi nhưng nhớ là có chữ bánh canh chả cá ý. nếu đi từ hướng Liễu Giai vào Đội Când khoảng 3km thì quán nằm bên phải nhé, ngay mặt đường luôn
à vì quán là của 1 cô là người Bình Định, còn tớ lại chỉ sống ở Bình Định có 1 thời gian thôi rồi dời mồm về Plei nên tớ sẽ chỉ nhận xét chủ quan để tham khảo hoy nha )
tớ với bạn giai Đắk Lắk gọi món bánh canh chả cá với 1 đĩa bánh hỏi để hú hí
bánh canh chả cá thì hơi đắt chút xíu, tô 30k nhưng cái có vẻ ít hơn bánh canh Gia Lai 25k ở Tạ Quang Bửu, với cả chắc do trên núi nên tớ ăn đậm vị và nước dùng khá màu mè hoa lá hẹ, nên xuống đồng bằng khẩu vị dưới này ăn thanh hơn nên tớ phải vùng vẫy cho nước mắm thêm ớt )) hẳn là cô chủ đã nêm nếm gia vị cho vừa vùng miền nên mấy đứa ngụ cư như tớ hơi vất vả hihi. à quên, lúc bánh canh đưa ra thì tớ nhớ mình quên không hỏi là có bột mì hay bột gạo. bột mì sẽ giống sợi làm từ bột lọc, còn bột gạo thì giống sợi bún nhưng to gấp 4 lần ý. còn tô tớ ăn thật cũng không biết là bột nào luôn con bé ngồi bên cạnh chém với bạn nó là bột lọc nhưng tớ thấy sai sai vì bánh bột lọc sẽ dai hơn và sợi gần như trong suốt chứ không giòn cho lắm
nhưng ai biết được, tớ chỉ ở Bình Định lúc nhỏ thôi )) loại bột thì mỗi nơi mỗi khác mà
bên dưới là bánh hỏi. khá lạ vì bánh hỏi ở Pleiku không có hành khô, bù lại có rất nhiều hẹ, hẹ và hẹ phết lên thớ bánh. đấy, cái xanh xanh là hẹ đấy, không phải hành đâu ))
nước chấm thì có vẻ là để tiết kiệm nên quán dùng nước chấm bánh xèo để chấm bánh hỏi luôn. một dấu trừ đối với tớ vì nước chấm có củ cải trắng thái sợi, và tớ bị dị ứng củ cải trắng ở Pleiku thì nước chấm bánh xèo chỉ có đu đủ xanh với cà rốt thái sợi hoy, không có củ cải trắng (hiếm), còn nước chấm bánh hỏi hay bánh ướt thì từ nước mắm với nước sôi và đường, hẳn là tớ quen mồm nên vị sẽ lạ hơn ở núi )
nhưng phần bánh thì tớ sẽ trừ mạnh, vì có thể quán mới mở và khá đông khách hoặc cô chủ chưa "training" kỹ với bên làm bánh nên bánh khá khô, kiểu sợi bánh bị teo lại ý, và bánh khá nhiều dầu nên sẽ nhanh bị ngán, lớp bánh hỏi thì thông thường đòi hỏi phải bóc thật mỏng nhưng chắc đông khách nên bánh vẫn dính nhiều lớp vào với nhau (nếu các cậu để ý sẽ thấy ha ) mà cơ bản tớ cũng chưa ăn bánh hỏi có hành khô bao giờ nên đại ý kiểu như gấp đôi dầu mỡ ấy )
đấy là tất cả nội công tớ vận ra thành vài dòng thế này. quán còn có các món khác như chả ram tôm đất, bánh bèo, bánh xèo, nem chua các thứ. nhưng hôm đấy bọn tớ chỉ dừng lại ở đó thôi chứ quyết định không gọi thêm )
cá nhân tớ đánh giá 7/10, không phải không ngon nhưng vì tớ đã quen với khẩu vị hình thức như ở nhà, và hầu như những món ở miền trong đem ra Hà Nội vị sẽ có biến đổi ít nhiều nên tớ hơi khắt khe 1 chút kiểu auto nghĩ "ở nhà ngon nhất" ấy huhu
nhưng đại ý là sẽ khá phù hợp với các bạn muốn thử món ăn nổi bật của phía miền Trung và Nam, hay đơn giản là nhớ nhà nên xách mông qua ăn vậy á ))
rứa hoy, sau khi ăn xong và đi uống trà đá thì tớ đã nảy ra ý nghĩ "có khi bún cua thúi ở Gia Lai mình đem ra đây cạnh tranh với bún đậu mắm tôm được" )))
đọc được tới dòng này thì haha 1 cái cho bạn có động lực đi kiếm quán ăn nữa nha hihi )) xem tiếp
[ Góc chê ]
Cháo sườn sụn 142 Đội Cấn
Hôm trước có đăng 1 bài về cháo bên 176 Đội Cấn thì mng có comment về cháo bên 142 ngon nên rảnh rang chạy qua ăn thử.
Hic quán rất đông lun và có cả now, tuy nhiên không biết ai ăn ở quán này rồi thấy không ưng như mình không . Toàn bộ sườn là ở bên ngoài (176 thì có cả sườn trong cháo và bên ngoài ạ) ăn có mùi hôi cháo có phần vón cục ăn không thơm và bị vữa nhanh, ruốc nấm thì sợi bé không thơm lắm ạ
Chắc sẽ không quay lại nữa .
25k xem tiếp
Góc khen nhẹ nhưng hơi hoang mang
Tối qua mình có đi ăn ở Bếp Xuka cơ sở 153 Đội Cấn, vì có thẻ giảm giá nên cả nhà mới mò sang Ba Đình ăn. Hình như chỉ giảm giá cho cơ sở Đội Cấn thôi thì phải
Không gian rộng rãi, điều hoà mát lạnh
Về thái độ phục vụ mình thấy ổn, các bạn ý rất để ý các bàn ăn, thường dọn qua đĩa để xương, vỏ hải sản trong khi khách dùafaVề đồ ăn thì mình gọi như hoá đơn dưới đây. Thường nếu khách gọi cả đồ nhậu và lẩu thì đồ nhậu sẽ ra trước, khách ăn vơi/ gần hết mới dọn lẩu lên
-Gỏi sứa biển chân gà và tôm sú rang me đánh giá ngon và đầy đặn
-Tomyam hải sản Thái mình k biết phải đánh giá thế nào vì đây mới chỉ lần thứ 2 mình đc thử (lần 1 chỉ là bát canh đi kèm xuất cơm, ăn ở Toss, mình thấy vị giống nhau nên chắc là chuẩn ) nhưng mình lại vớt đc 2 sợi tóc dài trong bát chưa kịp chụp bằng chứng thì nv dọn mất ròi
- Lẩu riêu cua có đồ đi kèm có 1 đĩa bún, mọc, sườn sụn, 3 chỉ bò, đậu rán, mùng tơi, thân chuối ( k nhớ tên lắm, chỉ biết là thân chuối thái sợi thôi ). Riêu cua bị bã, sườn sụn hơi nhiều mà nhà mình lại k ăn cái này
-Quẩy cứng đơ, nhúng nước thì mềm oặt ra quẩy đc đem ra cùng lẩu nên mình cứ nghĩ là đi kèm lẩu cuối cùng cắn đc 1 miếng quẩy r phải bỏ cả đĩa luôn.
ngồi ăn được 1 lúc thì t thấy hơi ngứa hỗ gần khuỷu tay, xem ra thì thấy bị nổi mẩn liti, xong đến lượt mẹ kêu bị nổi lúc đến mình đã kiểm tra bàn rồi, k bị bẩn hay mỡ gì hết, k biết là bàn có con gì (mạt nhà chẳng hạn) hay là lau bàn bằng chất gì khá mạnh mà 2 mẹ con mình bị như vậy dưới đây có ảnh mình chụp khi đã về đến nhà nhé. xem tiếp
[Góc khen]
Cuối tuần rảnh rỗi nên vào review quán tủ của mình cho mọi người biết thêm 1 địa điểm ăn chơi chơi, vui vui hehe
Thai jing cha, 107 Đội Cấn
Quán này thì là quán trà sữa Thái cơ mà có thêm cả mực chiên Thái với khoai blabla
-Không gian quán: quán hơi nhỏ, deco không có gì đặc biệt mà hôm nào nóng còn hơi bí
-Phục vụ: không nhanh không chậm cơ mà được cái nhân viên cũng lễ phép )
-Đồ uống: mình thích uống trà đậm nên khá thích vị trà ở đây, không bị ngọt kiểu pha đường hay bột như mấy hãng trà sữa đài loan mà mùi vị trà rất thơm. Tuy nhiên bạn nào thích uống ngọt thì nên bảo nhân viên cho tăng đường không thì sẽ nhạt đường đấy nhé
-Đồ ăn: trước mình thấy món mực chiên ở đây cũng hot rầm rầm, mình không thích ăn hải sản lắm nên ăn thử thấy cũng ở mức ok
-Giá rổ: khoản này thì công nhận không kiếm được quán trà sữa nào rẻ hơn , chất lượng ok mà giá thì gọi là siêu rẻ Bình thường đi uống 1 cốc trà sữa thêm topping toàn phải 45k trở lên mà mình uống ở đây cao lắm cũng chỉ đến 35k, có loại có 22k ấy
Chốt lại là e thấy bây giờ nhiều trà sữa quá, uống thì không khác gì nhau mà giá thì cao ngất ngây, review để mọi người đôỉ gió mà biết đâu tìm được trà sữa tủ bền-đẹp-rẻ đỡ tốn kém hêhhe xem tiếp
Nem nướng Xuân Dần -155 Đội Cấn
Lần đầu tiên ăn nem nướng ở đây đã kết luôn rồi. Thực sự là quá xuất sắc nem nướng Nha Trang “có khi ngon cả ở Nha Trang” ( bọn mk hay nói trêu thế chứ k có ý so sánh hạ bệ gì với món đặc sản NT nên sr các b tus trước)) )
- Nước chấm ăn cực vừa miệng ngọt ngọt thơm thơm mà đặc biệt là nóng bưng ra vẫn bốc hơi chấm với cuộn nem cực ưng
- Nem nương to đùng luôn. Thơm nức mũi
- Đồ ăn kèm quá ok. Hết b gọi thêm thoả mái k sao hết k tính thêm phụ phí z cả
Trong ảnh là mình kêu 2 suất nem - 1 nộm chân gà rút xương- 1 ngô chiên và trà đá. Ở đây cá nhân mình thấy ăn nộm sứa là ngon nhất trong mấy loại nộm( nhưng nộn chân gà ăn giòn giòn thích lắm nhé)
Giá suất nem ở đây max hơn tí là 58k/suat. Nhưng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Tự thấy khách hết đồ ăn kèm và mang lên. Quá cực kì đông khách liên tục người ra vào!
Mình quá kết quán này lên review chỉ các bạn Thực sự quá quá ngon luôn đấy mấy bro ạ xem tiếp
[ Góc Ok]

Hôm qua trời mưa một phát phải đi thử ngay ), mưa ăn nó cứ thấy hạp hạp
Quán là quán lươn bình dân, chuyên các món lươn. Mình ăn cái món thấy bảo ngon nhất quán là lươn om chuối đậu. Ngoài ra còn có súp lươn, cháo lươn, miến lươn xào, cuốn lươn...
2 người ăn 1 cái nồi kia, 1 đĩa bún như ảnh í, nhìn tưởng ít mà nó nhiều vãi chưởng . Ko cần ăn bún cũng no lắm í . 100k/ nồi 2 người.
Lươn nhiều ơi là nhiều, miếng lươn nhon dài, đầy đặn, miếng nào ra miếng đấy. Chuối mềm, đậu cũng nhiều, thịt ba chỉ nữa. Nhưng nước mới là ngon. Đậm đà vừa vặn luôn, dậy mùi nghệ và lá lốt. Cơ mà thêm tí cay thì pơ phếch )
Quán bình dân nên cũng ko sạch đẹp j lắm đâu. Thấy bảo giờ cao điểm đông lắm. Hôm qua mình đi qua tận tầm 9h thì cũng ko bị đông. Chủ quán người miền trung, nhẹ nhàng dễ chịu.
Nói chung là vs giá kia thấy hợp lí, ăn cũng ok, đúng tên lươn om chuối đậu chứ ko phải chuối đậu om lươn đâu ️️️
Địa chỉ 319 Đội Cấn - Lươn Bà Liêm xem tiếp
Ốc Bông ben !!!
Hôm trc quán Ốc Bông Ben mở cs mới ở Tôn Thất Tùng các c ạ, cơ sở cũ ở Đội Cấn. T chưa đc ăn ở Đội Cấn bao h, nhưng cs ở TTT thì SIÊU TỆ luôn ý ạ. Quán đông (khai trương đang sale, khu ý ít quán ăn nên mn háo hức) đồ lên chậm và quên order lung tung. Bát ốc luộc mang lên đã ngửi rõ mùi thối, mình phải ngửi từng con trc khi ăn luôn ạ, và dính 5 6 con thối, thối bốc mùi tởm cực luôn ý chứ k phải hơi thối đâu, lúc đầu tưởng chỉ lẫn 1 con chết ai ngờ 1 nùi luôn ý ạ. Trứng cút xào me thì ngọt như caramen luôn ạ, k có tí vị chua nào luôn. Nc chấm ốc thì cay 1 cách quá đáng. Bánh xèo cháy khét lẹt, mỏng dính, tôm bé tí, nc chấm nhạt thếch các c ạ. Nc là kbg có lần 2 luôn. Giá cx k phải rẻ đâu ạ xem tiếp
em chào các anh chị, chẳng là em mới chuyển về khu Đội Cấn muốn tìm quán ăn trưa, ăn tối ( ngoại trừ bánh xèo, nem lụi, bún ngan và đồ ăn khu Giảng Võ). Kính nhờ vãn bối recommend chỗ ăn ngon, sạch để em vất vưởng nơi này ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Thèm bún ngan mà không biết chỗ nào chất lượng nên qua nhóm nhờ mọi người tư vấn giúp.
Xin mọi người ít review quá bún ngan ngon ở đoạn từ Nguyễn Chí Thanh lên Đội Cấn ạ.
Thank you xem tiếp
[ Thất vọng]
Chẳng hiểu sao bài quảng cáo của quán Nướng UNI BBQ cứ hiện lên bảng tin của mình nên hôm nay quyết định xách mông đi dù nó hơi xa. Đến nơi thấy không gian quán khá chật và bí nhưng không sao miễn ngon là được.
Bọn mình đi 4 người gọi suất buffet nướng 159k/người. Hí hửng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Thịt ba chỉ hôi có mùi dù nướng gần cháy cạnh vẫn còn mùi của thịt ôi. Thịt ướp không đậm đà, và xung quanh quán cũng như thức ăn, đồ chấm cứ ngửi thấy mùi gì như mùi lên men. Mấy đứa tặc lưỡi ăn vài đĩa thịt rồi gọi đồ ăn sẵn gọi thêm món sushi thịt nướng kim chi, nhưng hơn 30p không mang đồ ăn lên. Gọi trái cây tráng miệng thì hết. Bảo check in quán ăn được ăn kem tươi. Và đây mời các bác, nguyên đai nguyên kiện kem tươi mang ra tráng miệng sau những giây phút chờ đợi....
Được cái nhân viên ngoan, nhiệt tình.
Quán Nướng UNI BBQ 93 Đội Cấn. xem tiếp
[Bún dọc mùng]
đầu ngõ 209 Đội Cấn. 25k/bát cho ai không thích đọc dài dòng.
Trước khi review bài này, mình cũng xin nhắc luôn là trước đến nay mình chưa từng pr cho bất cứ 1 quán ăn nào dù là nhà hàng hay vỉa hè. Đồ ăn thì có lúc vừa với người nọ lại không vừa với người kia. Lần trc mình có viết 1 bài review, có 1 vài bạn tới đó ăn có trải nghiệm tốt và một vài người khác có trải nghiệm không tốt, vậy là quay lại cmt trách móc, nói bóng gió là mình pr . Đúng là dâu trăm họ.
Quay lại chủ đề chính là bún dọc mùng. Trưa nay đi làm về rẽ qua chùa Bát Tháp ăn bát bún mọc vì từ dưng thấy thèm quá thèm. Lúc mình ra thì mình gần như là suất bún cuối cùng nên cũng chỉ còn thịt, mọc và dọc mùng. Chị gái bán bún vẫn niềm nở dù lúc đấy đã là giữa trưa, chị cũng đang chuẩn bị dọn về rồi. Chị còn hỏi: ăn nhiều dọc mùng không em? Oke chị, chị cứ cho thật nhiều vào nhé .
Một lúc sau chị bê ra một bát bún đầy ặc ựa. Trộn lên còn thấy chỉ có toàn cái chứ không thấy nước lõng bõng như những chỗ khác. Chị bán hàng thấy thế lại hỏi: Có cần thêm nước không em? Đại khái những câu hỏi đấy không to tát gì nhưng thấy đc là chị rất quan tâm khách, ko biết có phải là lúc đấy mình là vị khác cuối cùng không.
Về đồ ăn, nước đậm đà, ngọt, cảm giác như có cả mùi măng trong nước dùng nữa. Nói chung khá là ngon. Thịt với mọc thì siêu nhiều. Ăn hết bún vẫn không hết thịt với mọc .
Ăn ngon quá nên là phải mua thêm 1 suất mang về cho người thương. Chị bán hàng bảo sắp hết thịt rồi ko biết có đủ một suất cho e ko nữa. Thế là mình cũng dễ tính bảo: thôi c còn bao nhiêu thì e ăn bấy nhiêu cũng đc. Thế là c cho nốt chỗ thịt và cả rất nhiều mọc . Thề là mẹ mình nấu bún ở nhà cũng không cho mình nhiều mọc như thế )). Chị còn bảo mình mang thêm quất với tương ớt cả dấm tỏi về không sợ người yêu mình ăn ko đủ vị . Về nhà cho bún ra bát mà đầy 1 bát tô to sâu lòng. Người yêu vừa ăn lại còn vừa chia sẻ cho mình vài miếng cho đỡ phải tội )).
Và nhà chị này chỉ bán đến 11h 12h trưa gì đấy thôi là hết bún rồi. Thấy bảo sắp tới sẽ bán cả ngày nhưng cũng ko biết bao giờ mới update ) xem tiếp
[góc hỏi han]
Tối nay mình tính ăn bánh xèo ở trên Đội Cấn mm thực sự ko biết quán nào ngon, sạch vì cả phố thấy toàn bánh xèo luôn @@ các bạn recommend giúp mình nhé. À hãy trừ Thủy Xèo ra vì hỡi ôi nó bẩn @@ xem tiếp
P/s: Quán có bán cả gà tần vs trứng vịt lộn hay sao á. Có cơ sở 2 ở 195 Đội Cấn nhưng em khuyên mn đừng ăn ở đấy, chán òm :(((( xem tiếp
*Khen và chê*
Nem lụi số 153A Đội Cấn và nem lụi trong ngõ 167 Đội Cấn
- Mình thử cả 2 quán và thực sự chỉ thích ăn ở 153A... Nem thơm, bánh xèo to và giòn, nước chấm rất ngon. Mặc dù quán hơi bé nhưng mình thấy phục vụ rất nhanh và nhiệt tình.
2ng lần nào cũng 10 nem, 2 bánh, 2 nước mà chưa baoh hết 100k
Có vài cô chạy bàn khá lớn tuổi rồi, nhiều khi gọi thêm rau cô ra úp cho 1 phát vào đĩa. Nhưng mn đừng cho là thái độ nọ kia, mình nghĩ do lớn tuổi và k có kinh nghiệm nên ms nthe thôi ạ.
- Còn ảnh thứ 3 là ăn ở ngõ 167, nem khô lắm, bánh xèo toàn giá, vỏ k giòn, lại nhạt toẹt. Nước chấm thì lợ lợ, ăn k thích chút nào.
Còn k có bánh cuốn, đồ bày vẽ trông rất mất ngon... xem tiếp
|Góc khen + chê| Funny monkey 147E Đội Cấn
Mình đến đây do đọc được một bài review khen tới tấp, và đến cũng khá là bất ngờ.
Chè mình ăn chè quả bơ thạch phô mai hoa quả (hình như thế) và quả thật chè rất ngon, hơi ngọt quá đối với mình nhưng không sao
Mẹt kia là mẹt size M, 99k. Lúc bê ra thì nhìn có thấy nhiều phết, lại khá thơm kiểu mùi bơ ấy. Nhưng sau khi ăn, mình chỉ thấy mỗi cái tok lắc là ngon thôi huhu. Khoai tây hơi bở, không giỏn lắm. Nem chua cực kì mặn luôn uhu. Xúc xích thì thôi k nói vì nó chỉ có mỗi vị xúc xích ) khoai lang kén cũng bình thường và kinh hoàng nhất là quả phô mai que ) vỏ nó cực kì cứng, cứng đến mức mình phải bặm môi nghiến răng mới xiên được ấy, và bên trong thì hơi ôi đông một cục ăn kiểu ba chấm cực ) đại khái là lần sau đến mình sẽ chỉ ăn chè thôi và không ăn cái mẹt nữa đâu :(( (ngoại trừ tok )) )
Nhân viên phục vụ mặt hơi đưa đám tí chứ không có vấn đề gì mấy. Mình khá ưng bạn nhân viên bảo vệ, vừa ra phát đã đứng lên đi ra dắt cho mình luôn rồi không phải nhắc đâu xem tiếp
[Góc chê bai]

Hôm qua đi ăn bánh xèo ở 29 Tôn Đức Thắng, 1 tiệm chắc là nổi tiếng vì bạn mình giới thiệu và hqua đi thì khách ra khách vào cứ nườm nượp
●Không gian: quán ở trong ngõ siêu hẹp, vừa đủ để bàn dọc ngõ và nhân viên đi qua. có trong nhà mà cũng chật, cũ và ko tạo cảm giác sạch cho lắm..
●Phục vụ: ok ko có gì chê
●Món ăn: Nói thật là đến đây ăn 2 lần vẫn ko hiểu nó ngon với hot chỗ nào... Ở đây có bánh xèo bò, gà, tôm(?), hqua mình gọi bò. Thậm chí bánh của mình hqua còn ko nóng cơ ) Xong nhân bánh thì rặt những giá, đùa cắt ra thì 1 miếng được 1 miếng vụn thịt bò ấy Nước chấm thì ngon nhưng bánh thì toàn giá với vỏ, thịt ít xịt.. Mà bát nước chấm miếng ớt thì dính lên thành bát xong in ít, lúc đầu ngta mang ra mình ko để ý còn tưởng của bàn trước để lại )
Quán này hình như chỉ nổi tiếng vì bánh xèo nhưng mình có gọi cả nem lụi nữa nên review luôn. Nem lụi... Mình chưa ăn nem ở đâu mà thịt nó bột bột khô khô xong chả thơm tí gì như ở đây Xong cũng ko có nước chấm riêng Rán cũng ko vàng đều được nữa, kiểu chỉ lật 2 mặt còn lại vẫn trăng trắng.
Ăn kèm thì chỉ có rau thơm cũng ko có chuối hay xoài hay dứa như chỗ khác
Nói chung cá nhân mình thấy ăn ở Đội Cấn vẫn ngon hơn ý Ở chỗ này còn phải gửi xe ở 1 cái ngõ khác mất 3k nữa chứ xem tiếp
<góc khen nhiều hơn chê>
NEM NƯỚNG XUÂN DẦN 155 Đội Cấn
Lúc đầu nghe nhầm thành xuân đần được bố mẹ rủ đi ăn cứ nghĩ là quán vỉa hè nhưng ai ngờ ra ăn hàng quán ngồi lịch sự, điều hoà bàn gỗ, bát đũa sạch sẽ lắm ạ.
Nem nướng ở đây ăn khá ngọt, không biết do khẩu vị mình không quen ăn đồ miền trong hay sao mà thấy nó ngọt từ cái nem đến cái nước chấm. Bát ớt trông đỏ loè thế kia nhưng cũng ngọt như 1 dạng sốt, chả cay j.
Nem nướng cuốn với bún, rau sống, xoài, dưa chuột, chuối xanh, rồi thêm 1 cái chắc là bánh tráng chiên giòn xong cuốn gọn lại bằng bánh đa. Ăn thấy cũng ngon, không khác j nem lụi lắm nhưng lại ở cái bánh tráng chiên giòn giòn kia.
Ở đây có cả lẩu riêu sườn sụn ăn cũng khá ngon. Tuy nước hơi chua 1 tẹo nhưng trông sạch sẽ, quán k chuyên về lẩu nên đồ nhúng nghèo nàn. Bù lại thịt bò rất tươi và nhiều, nhà mình gọi 2 nồi lẩu 4 đĩa nem nướng thế kia, 1 ngô chiên 1 rau xào và bia hết tất cả 1 triệu 1. Ăn xong vẫn thừa từng kia bò mang về. Quá rẻ ạ.
Trời này chen chúc hàng bánh xèo đội cấn ăn chắc tui chết. Ăn đây cho mát
xem tiếp
[góc review] LẨU
Hôm qua em có đi ăn lẩu nên quay lại chỗ Uni BBQ ở 93 Đội Cấn ăn. Vì lâu rồi mới quay lại đây nên em xin phép so sánh một chút ạ.
Hôm qua em đi hai người nên gọi một suất nhỏ là dành cho 2-3 người, lẩu thập cẩm nước dùng là nước lẩu thái. Lúc bưng ra thì em lại thấy khác so với đợt trước em đi ăn ở đây, cụ thể là 2 khúc cá được thay bằng thịt lợn, đồ viên khá ít và nồi lẩu hơi bé. Nước dùng ngọt và không hề chua nên em xin nv mấy miếng chanh để vắt vào )). Okay tiếp đến thì em có gọi thêm ở ngoài là 1 đĩa nấm và 1 đĩa đùi gà rút xương. Đĩa đùi gà rút xương thì mang ra luôn, còn đĩa nấm thì đến khi nhắc lại cho nv thì mới có nên em chưa chụp. Tuy nhiên thì cả 2 thứ gọi thêm đều ít vcđ đĩa đùi gà thì chắc được một cái đùi còn đĩa nấm thì gồm 6 lát nấm đùi gà và một nửa gói nấm kim châm tách nhỏ ra. Ngoài ra thì em thấy đồ ăn tươi ngon, sạch sẽ, nv phục vụ tốt. Tuy nhiên điểm trừ là quán mở lại mở nhạc mr siro, mng thấy em vô duyên không tự dưng lại soi mói mấy chuyện này thì em thấy bt mở mấy bài nhạc buồn trong quán cafe thì ok chứ đi ăn mà nghe mấy bài đấy em đ thể tiêu hoá được , đi ăn mà cứ não hết cả ruột thì ăn sao nổiiii. Đấy em chỉ complain mỗi chuyện nhạc nhẽo và đồ gọi thêm thôi còn lại thì tuỳ các bác đánh giá ạ xem tiếp
Mút vỏ ốc thật kỹ, nhấm nháp vị thơm ngọt của ốc ăn kèm với đĩa sung muối, khế dầm, thật không gì tuyệt bằng! Những quán ốc trứ danh Hà Nội phải kể đến ốc bà Câm nằm trên con phố ẩm thực nổi tiếng Tống Duy Tân, ốc Ken Sài Gòn trong ngõ nhỏ Đội Cấn, ốc Đinh Liệt, ốc chị Lệ đối diện trường cấp 3 Phan Đình Phùng... xem tiếp
[góc chê và khen]
Nhân dịp hết tiền mà Feeling Tea khuyến mãi mua 1 + 1 hồng trà sữa nên em quay lại sau bao ngày xa cách Hôm thứ 5 em có mua creamy xanh sữa lẫn trân châu và rau câu ở bên Feeling Tea Đội Cấn mà trân châu họ cho hơi ít, hút phát hết luôn, ảnh đầu tiên đã tan hết đá, còn chưa cắm ống hút @@. Ảnh tiếp theo là nay em mua bên Chùa Láng không đá và mua gấp đôi trân châu ) Tadaaaa~ trân châu chiếm luôn nửa cốc~ Bạn em còn khen trân châu thơm mùi lá nếp. Em uống quen xanh sữa và hồng trà sữa nên thấy vị khá ok, không rõ các loại khác thì sao. Tổng chỗ này là 20k ( 1k trân châu mỗi cốc mà em mua gấp đôi nên tính là 2k )) ). Điểm trừ cả 2 cơ sở là trà sữa pha khá vừa miệng nên nếu cho đá là nhạt~ Thời tiết này mà gọi không đá thì đớ lắm à thêm nữa là Chùa Láng làm khá nhanh, bên Đội Cấn phải đợi tầm 20p dù lúc em đến khá vắng khách xem tiếp

[ GÓC CHÊ !!!!! ]
Edit : quán ở 275 ĐỘI CẤN
Vâng lần đầu tiên trong đời em đc đi ăn quả buffe lẩu gọi là quá đáng kiểu này !
Trưa nay dậy muộn nên cũng lượn lờ bên Jamja xem có gì hot để ăn . Thì đập vào mắt đc quán Korean BBQ này đang có mã giảm giá khi đặt chỗ là 89k/1 người . Nhìn sơ qua quảng cáo thì oke lắm )) ai dè đến là quán thì là chuyên BIA ạ nhìn cũng đã hơi e dè r .
Lúc đầu vào thì các bạn nhân viên khá niềm nở . Xong đến tiết mục gọi đồ . Thì em có gọi 2 loại salad ( 1 cái là loại tổng hợp , 1 cái là hoa quả ) cả cái menu thì nhà em gọi tất chỉ trừ cơm trộn .
Và vâng sóng thì bắt đầu từ gió , còn em bực mình thì chắc chắn bắt đầu từ chờ đồ ăn lòi mồm mãi đ thấy đồ . Đầu tiên 1 bạn nv nam mang đồ lên thì đúng 1 đĩa salad tổng hợp ( em quên chụp ) thì cái salad đấy đúng chỉ lèo tèo vài miếng rau cải bắp và đúng 2 miếng xà lách để bên dưới ! Trông chán không thể tả đc . Xong thì bạn ấy mang 1 đĩa rau thập cẩm , lèo tèo vài cái nấm kim châm , ít rau cải và rau cải thảo . Và cái bực nữa của nhà em đó là nhà em ngồi ngay cái quạt vâng nhưng bạn ấy mang ra cái bếp gas du lịch )) em chờ căn đúng 15p nó đ sôi đc ạ . Sau đó em có yêu cầu bạn ấy đổi bếp điện vì lúc em đến thấy bàn bên cạnh có dùng bếp điện . Thì em nhận đc câu trả lời rất đáng yêu )
-“ dạ chị ơi nhưng bàn chị k thể cắm bếp điện đc vì k có dây điện .” Xong em điên quá em nhìn dưới đất và nói bàn đối diện vừa dùng bếp điện em nói ơ thế dây điện là gì kia bạn )) thì lúc đấy bạn ấy mới ơ v ạ để em cắm eo ơi phải nói là best của sự đáng yêu đấy ạ . Vâng sau đó thì nước đã sôi những đồ thì k thấy
Em tích vào mục đồ chiên thì em tích đúng khoai tây !!! Vâng nhưng bạn ấy mang ra là khoai lang kén ạ ) oke ksao bỏ mục đó
Sau đó em gọi đồ r xác nhận các thứ xong hết r thì chờ muốn rụng cmn hàm -))) đồ vẫn chưa thấy . Nước lẩu sôi vẫn chưa có thịt chưa có 1 cái gì ngoài 2 gói mì và đĩa rau . Đĩa khoai kén kia thì cũng phải lâu ơi là lâu mới có mặt trên mâm .
Tiếp đến khoản nước chấm ! Vâng bạn em nếm thử quả sốt chấm lẩu của quán thì liền gọi ngay bát nước mắm tỏi + tiêu ) vâng gọi thế mà cũng phải chờ 5 phút gọi đến 3 lượt mới thấy đc bát nước mắm đó ạ ) ấy v mà tưởng sẽ vớt vát đc 1 sự đáng yêu nào đó của quán , ấy nhưng không !
Bạn nhân viên mang ra bát nước mắm TIÊU KHÔNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ MIẾNG TỎI NÀO !! Bạn em hỏi tại sao thì bạn nhân viên nói xin lỗi chị bên em hết tỏi ôi cái đm . Xong bạn em và em có nói thế đm quán chuyên bia mà đéo có tỏi á ) ấy thế mà có bàn khác vào gọi su su xào tỏi thì vâng vẫn có tỏi ạ thế là thôi chán luôn
Đến quả đồ cho vào lẩu thì cái cần ra thì mãi đéo ra )
Em chờ đậu phụ với ngô muốn lòi con mắt mà bạn ấy cho em ăn gần hết đĩa thịt bò úc cmnr bạn ấy mới cho ra
Xong gọi đồ ăn thì 5 lần 7 lượt nhân viên thì cứ đứng nói cười em chờ đồ ăn muốn phát rồ cáu lắm ý ạ
Vâng gọi salad hoa quả thì đến lúc em bực quá đ muốn ăn nữa thì mới thấy vác ra ) ăn cũng đ ngon nên thôi đi về
Còn chả cá ) thì thôi em chán k bàn nữa
Nước lẩu thì cũng gọi là k quá đặc sắc .
Điểm cộng của quán thịt nhiều , dày dặn . Khá tươi
Điểm trừ thì đi ăn đc 10 phần dùng mẹ hết 8 phần thức ăn hấp thụ để nói gọi nhân viên !!! Nhân viên gọi đồ r thì cứ nhởn nhơ . Đồ của em chỉ để nhúng lẩu mà còn lâu hơn cả đồ các bàn khác xào nấu ăn ngay .
Biết cái giá mình bỏ ra là cũng rẻ so với giá mặt bằng các bf lẩu bh nhưng bỏ tiền ra mua cả dịch vụ thì bh về rước bực vào người !
Và chốt lại sẽ đến 1 lần k có lần 2 trong đời xem tiếp
Không biết đã có bạn nào ăn cháo ếch Singapore ở Đội Cấn bao giờ chưa, cho xin ý kiến ạ. Hôm trước mình với bạn thèm ăn cháo ếch nhưng ngại đi xa nên tìm đến ngay quán ở Đội Cấn ăn thử. Quán bé tí xíu, khá chật chội. Lần đầu tiên ăn cháo ếch chán như thế. Ba đứa mình gọi suất ếch 2 con hình như 90k/suất. Cháo loãng, chẳng có vị gì như kiểu hòa cùng nước rồi đun sôi ấy. Còn ếch thì mặn. Lèo tèo vài miếng ếch, cảm thấy ăn chẳng no mà cũng chẳng thấy cháo ếch Singapore có gì đặc biệt, giá như vậy là cũng ngang ngửa trên Cửa Bắc hồi lâu lâu mình ăn rồi. Chán nhất là cái chân gà tàu xì gì đó, ngang ngang, khó ăn lắm hay tại bọn mình không ăn quen vị này Nhân viên phục vụ chẳng cười với khách được một lần. Quán này ở 195A Đội Cấn nhé mọi người, thôi thì ăn cháo ếch cứ lên phố ăn cho chuẩn ạ xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Trước có đi ăn thử bún riêu ở 23 Nguyễn Siêu và cảm nhận là nước dùng chua loét mặc dù mình không vắt chanh bỏ dở nửa bát .
Hôm nay đi qu chỗ Đội Cấn vào bừa một quán bún riêu thôi mà ngon lắm các chế ạaa nước dùng thơm ngon đậm đà , thịt bò chuẩn xịn , đậu không bị rán quá kĩ như mấy quán khác đặc biệt ớt chưng của quán cũng ngon cơ . Điểm trừ là quán hơi bé , ít chỗ thuii
Địa chỉ là 118 đội cấn
xem tiếp

Là 1 GYMER rất thích ăn uống nên ăn phải NGON và CHẤT LƯỢNG
Đăng để anh và không nói gì thêm
Địa chỉ : bánh bao 1B Nguyễn Hồng
, NEM 166 Đội Cấn
Thank for watching xem tiếp
[ Góc khen + chê 1 xíu xiu ]



Ahihi lại là mình đâyyy nhưng mình k review bún đậu như mọi lần nữa đâu ) Hôm nay mình comeback với Bánh Xèo Nem Lụi - món ăn khá đc săn đón
Đầu tiên là khen nè
- Quán tên Chị Bé Đà Nẵng ( huhu mình k nhớ rõ lắm ) nên từ chủ đến nhân viên hình như toàn người ĐN á vì giọng hơi khó nghe. Nhưng mà chắc thế nên mình nghĩ món sẽ chuẩn vị hơn hihi Cá nhân mình thích những thứ đc làm ra từ nguồn gốc của nó hơn
- Nem lụi thơm, vị ngon, giá rẻ 5k/c. Bánh xèo giòn rụm, nhân nhiều giá với tôm nhưng bánh hơi bé, giá 10k/c
- Nước châm có 2 loại là nc chấm chua ngọt có su hào giòn giòn, loại kia là nc sốt thịt băm Dùng để chấm nem nhưng mà mình k thích cái sốt đấy lắm tại nó nhạt xong chẳng ăn nhập gì mấy :(( Rau ăn kèm đa dạng tươi ngon mơn mởn, dưa chuột và khế chua để cuốn ăn kèm cho đỡ ngấy. Những thứ này cứ hết thì lại xin thoải mái ạ
Tiếp theo là chê nho nhỏ ạ: chắc do quán đông nên quân hơi bừa 1 chút, phục vụ giọng cũng hơi hắt. Lúc mình vào anh ý hỏi “gọi gì” may mà vạch trc menu trong đầu rồi nên gọi món nhanh như 1 cơn gió )) Giọng gắt thế chứ phục vụ nhiệt tình nhanh nhẹn lắm ạ, vì thế nên mình hiểu thông cảm được hihi So vs 1 quán mình đã từng ăn ở Đội Cấn ( mình xin đc dấu tên k các bạn lại bảo dìm để pr ) thì quán này ngon miệng và ngon mắt hơn hẳn. Đây là lần t2 mình ăn ở đây nhưng sau này thèm ăn bánh xèo chắc chắn mình vẫn quay lại đây ))
Tổng vệ sinh: 2 bánh 8 nem, 2 trà đá hết 65k thuiii. Khá ok cho 1 bữa tối mùa thu À ảnh mình chụp là lúc trc khi bánh xèo ra nên k có hình bánh xèo ạ
Mời hội xem tiếp
Các bác cho em hỏi địa chỉ nào bán bún đậu mắm tôm ngon ở khu vực Đội Cấn - Văn Cao với ạ.
Trước em hay ăn bún đậu chị Huyền vì mắm tôm chuẩn, giờ chị ý nghỉ bán ở nhà trông cháu nên không biết ăn ở đâu. Bún đậu Cây Đa Thụy Khuê thì em không thích vì ăn không đậm đà tuy là có nhiều đồ ăn kèm như dồi, đuôi...
Nhờ các bác tư vấn, thanks xem tiếp
Bánh xèo nem lụi 172 Đội Cấn
Hôm qua có đi ăn bánh xèo ở đây sau nhiều lần lạc lối ở bánh xèo 168 (không ngon mấy nhưng vẫn hay ăn) kết quả ngon phết ạ.
Quán ở đây từ người nướng nem đến người bán đều là người miền trong, bánh xèo nhân vẫn giản dị thế thôi nhưng vỏ ngon và không bị mỡ như nhiều quán. Nem lụi thì vẫn ngon như bao quán xung quanh thôi nhưng quan trọng là không cho cả tấn mì chính nữaaa=))). Khen nhất là bánh lọc và rau sống, rau sống tươi lắm luôn ý, bánh lọc thì là kiểu có 1 tôm tự làm, không phải bánh có cả thịt mộc nhĩ to đùng đâu ạ, nói chung là thích bánh lọc vô cùngggg ý
Điểm trừ là không rõ quán đóng cửa sớm hay là do hôm qua đông khách mà 8h hơn mình đến đã thấy quán thông báo hết nem lụi rồi, mình chỉ kịp vớt 10 chiếc
Bánh xèo 10k, nem lụi 5k, bánh lọc 4k xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bún cá Hải Phòng 92 Đội Cấn ^^ E đi ăn mấy lần rồi nhưng hôm nay mới lên ạ. Đầu tiên là quán sạch ạ, bàn ghế, bát đũa, cốc chén đều sạch sẽ, không bị dầu mỡ (e là e sợ mấy chỗ bẩn bẩn lắm, ăn ngon mấy cx xin kiếu @@), đĩa rau ăn kèm mang ra cx sạch sẽ và đc thái gọn gàng nữa. Tiếp theo là nhân viên tốt, e ăn vào buổi trưa, quán đông kín chỗ nhưng không bị "vỡ trận" tí nào, đồ ăn ra rất nhanh, mà không sợ bin lẫn đồ cho khách baoh. Quan trọng nhất chắc chắn là đồ ăn ngon ^^. Bát e gọi là bún cá đặc biệt, có 2-3 miếng cá to, cá không bị rán khô quắt và dính dầu, ăn mềm mềm lạu giòn giòn không bị nhũn. 2 con tôm siêu to, tôm dai và ngọt đúng tôm tươi, chứ không phải kiểu bị ỉu/tanh/bột bột như quán khác ạ. Chả cá cx rất ngon, đủ dai, đủ dày chứ không mỏng dính không ăn ra vị j, còn 1 loại chả nữa thì e chịu không biết là j, nhưng ăn cx rất ngon ạ.
Ncl like ở đấy có bún, bánh đa (có cả bánh đa đỏ và bánh đa trắng nhé) thấy menu dao động từ 30k-50k, bát e ăn là 50k. Lần đầu vào ăn thử chỉ là do tên Hải Phòng thôi, với cả thèm bánh đa đỏ nữa, nhưng giờ thì bị thik rồi, 9.5/10, nhất định quay lại xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi địa chỉ ăn nem nướng Nha Trang ở nội thành Hà Nội với ạ. Em ở khu Đội Cấn ạ. Hà Nội em chỉ biết mỗi chỗ nông nghiệp bán mà chỗ đấy thì xa tít mù. Bố em ra chơi nên tối em muốn đưa bố đi ăn món gì ngon ngon lạ miệng mà nghĩ không ra ạ
Sorry ad giờ em mới thấy nội quy cần kèm ảnh nên em đăng lại ạ xem tiếp
[khen dạo] dành cho bạn nào ngang qua Đội Cấn mà k biết ăn gì
Hôm trước mình đi ngang qua đây thấy bày biện đồ ăn nhìn hấp dẫn nên rẽ vào. Bánh đa trộn mình ăn khá ok, đậm đà, đồ trộn ko có thịt bò và đậu chiên nhưng lại có nhiều loại chả, giò từ lợn, cá, nhiều cả rau ) Đầy đặn hợp lý với Giá 35k/bát.
Đc: 117 Đội Cấn, cạnh hàng chè thái nếu mình ko nhớ nhầm xem tiếp
Sau vụ ăn nem nướng Nha Trang, mình đã được 500 anh em rì viu cho cái chỗ này. Nem nướng Xuân Dần 155 Đội Cấn ạ. Mỗi người 1 khẩu vị, nên mình cũng xin nhận xét: tổng thể quán to, nhìn có vẻ sạch,giống quán nhậu hơn. 1 suất ăn khá đầy đặn, nhưng 58k 1 suất thì hơi chát. Nem ngọt hơn so với bên Cầu Giấy, nhưng cái bánh đa thì nhạt màu hơn, cá nhân mình thì thấy k bằng, nhất là cái nước chấm. Ăn món cuốn, mình thấy hợp nhất là nước mắm pha, ở đây họ dùng sốt, ăn lạ nhưng nhanh ngán. Họ k cho nhiều sốt nên về sau mình chỉ biết ăn không. Nói chung vẫn chưa hài lòng như mog đợi để hôm nào ăn nốt bên nông nghiệp xem sao xem tiếp
<góc chê>
Bánh đa trộn 117A đội cấn
Vì chờ lâu quá nên em cũng ko chụp ảnh, ảnh dưới là chỗ em hay ăn ở dốc tam đa nhưng bây giờ ko biết chuyển vào trong ngõ hay đóng rồi nữa
Hàng bánh đa trộn ở Đội Cấn theo khẩu vị của em thì ăn cũng được, ko đến nỗi ngon nhưng cũng ko tệ, nhưng cái em ko hài lòng là ở mức giá 35k cho 1 bát bánh đa trộn đầy bằng 2/3 bát trong ảnh + topping cực kì lìu tìu , chỉ có 1 miếng chả cá, một chút rau với vài miếng chả với giò cắt thành miếng vuông vuông nhìn ngộ lắm ạhic. Em ko ghét bỏ gì đồ ăn hàng này, chỉ là thấy ko đáng với số tiền bỏ ra, em ăn 20k bánh đa trộn thêm 5k bò khô ở nguyễn khánh toàn thoả mãn hơn nhìu hihi. Mn muốn thử thì cứ thử ạ chỉ là em nói trc ko lúc tính tiền lại shock giống em hic. xem tiếp